Trong 6 ngày chuẩn bị cho trận bán kết gặp Singapore , dĩ nhiên người hâm mộ đều mong ngóng một sự thay đổi tích cực hơn của đoàn quân áo đỏ. Liệu nhiệm vụ ấy có khả thi?
* Cảm giác chung của ông sau khi xem xong vòng đấu bảng?
- Buồn và chán! Chán vì chất lượng chuyên môn thấp. Buồn vì ĐTVN gây thất vọng quá!
Tôi chưa thấy trận nào xem để gọi nôm na như dân nghiền bóng đá là sướng con mắt cả. Một giải đấu tầm cỡ khu vực mà chất lượng các trận đấu thấp như thế thì bao giờ mới hoà nhịp được vào dòng chảy của châu Á, nói gì thế giới.
Rõ ràng, bóng đá khu vực phát triển thiếu sự ổn định, ngoài Thái Lan và
* Trước AFF Suzuki Cup, ông đã từng nói nhiều về sự thiếu chuyên nghiệp của chúng ta, và cách làm bóng đá thiếu định hướng, trước hết ở bình diễn vĩ mô.
- Làm bất cứ cái gì cũng phải có cách. Mỗi nước có một cách khác nhau, nhưng không phải ai cũng thành công. Tôi lấy ví dụ

* Với tất cả những gì đã thể hiện, ông có nghĩ rằng đấy là bộ mặt thật của chúng ta?
- Tất nhiên, vì đã trải qua 13 trận, hơn 3 tháng tập trung chứ ít ỏi đâu. Lực lượng cũng có thể coi là tốt nhất hiện nay rồi.
* Một đội hình đắt giá nhất AFF Suzuki Cup, nhưng không kéo được sức mạnh khi chơi trong một đội hình. Tóm lại, phần lớn không chứng tỏ được giá trị của mình. Theo ông vì sao?
- Đấy cũng là câu hỏi thú vị, nó đụng đến giá trị thật của những bản hợp đồng trời ơi ở ta. Thôi không đề cập đến chuyện ấy nữa. Theo tôi, chúng ta suy yếu do phong độ của quá nhiều cầu thủ đá chính không tốt, vì chấn thương và tuổi tác. Tôi chỉ lấy trục dọc ra ví dụ. Như Thành, Tài Em trước thềm giải chấn thương không tập nên chắc chắn không thể đáp ứng được phong độ và thể lực. Vậy thì tập trung lâu mà làm gì.
Ở tuyến giữa, Minh Phương, Tài Em thì đã có tuổi. Trường Giang phong độ ở V-League tốt, vào đá AFF Cup cả hai chân đều bị chuột rút. Minh Phương không đá nổi trận gặp
Về tinh thần, chúng ta vẫn bộc lộ bệnh sợ hãi, thiếu tự tin ngay cả trước đội yếu như Lào. Thắng họ nhưng không thể hiện được sự chủ động trong cách thắng.
* Chỉ còn 4 ngày trước trận gặp
- Trước hết, đừng hy vọng chỉ vài ngày sẽ cải tổ được lối chơi của ĐTQG. Muốn thế, phải sau AFF Suzuki Cup một thời gian rất lâu nữa.
Chấp nhận như thế, trước một dàn cầu thủ cao to, thể lực sung mãn như Sing, tôi sẽ không tung ra đội hình dựa trên tiêu chí thương hiệu của anh ta, hay vị thế có bề dày ở tuyển. Tôi sẽ ưu tiên những cầu thủ đang có thể lực tốt nhất, khát khao thể hiện mình nhất như Thành Lương, Vũ Phong, Minh Đức, Phước Tứ, Minh Châu. Tôi sẽ giải quyết bằng được vấn đề tư tưởng cho cầu thủ trước khi gặp
AFF Szuki Cup không phải là tất cả với một nền bóng đá. Nếu lối chơi của đội có nét, cải thiện vượt bậc nhưng thua thì chẳng ai nỡ trách cả. Tôi sẽ giúp cầu thủ hiểu rằng không nên cay cú ăn thua quá. Hãy để ý, ngay cả giải tập huấn ta cũng rất ham vô địch, trong khi nhiều đội bóng khác chỉ đưa đội hình dự bị hay chơi hoà nhã nhằm giấu bài. Rõ ràng chúng ta mới là đội bị áp lực hơn. Vậy không giải phóng sức ép cho cầu thủ, giúp tinh thần họ thoái mái để có thể phát huy hết khả năng thì làm gì.
Nếu là HLV trưởng, tôi sẽ chơi phòng ngự phản công, xác định mình cửa dưới. Chơi bóng chậm, chặt chẽ.
Một cách chơi hợp lý, một đội hình đáp ứng được trạng thái tinh thần, nền thể lực tốt nhất so với 3 trận đấu qua, tôi vẫn tin mình có cửa thắng
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi rất thẳng thắn này!
NGỌC HÒA (Thực hiện)