thethaovanhoa.vn

Triệu phú “nhân ái” hóa ra là... trùm mại dâm

12/12/2008 11:00 GMT+7

Andrew Mogilyansky được biết đến như một doanh nhân thành đạt có trái tim nhân ái. Tuy nhiên thực chất ông ta là trùm mại dâm chuyên kinh doanh trên thân xác các bé gái.

(TT&VH) - Andrew Mogilyansky được biết đến như một doanh nhân mang hai quốc tịch Nga-Mỹ thành đạt, một người giàu với trái tim nhân ái. Tuy nhiên đằng sau những hình ảnh đẹp đẽ này, người ta mới phát hiện ông ta còn là một con yêu râu xanh, một ông trùm mại dâm chuyên kinh doanh trên thân xác các bé gái.

Doanh nhân với trái tim vàng

 Chân dung tên yêu râu xanh 
Andrew Mogilyansky là một doanh nhân thành đạt, đó là điều không ai phủ nhận. Tới Mỹ hồi năm 1989 và tốt nghiệp Đại học Columbia 5 năm sau đó, Mogilyansky đã nhanh chóng gây dựng sự nghiệp cá nhân. Hồi năm 2006, Mogilyansky tuyên bố mình đang nắm ghế giám đốc điều hành của Ifex Global, một công ty chuyên buôn bán các thiết bị dập lửa và xuất khẩu xe hơi có giá 10 triệu USD. Thống kê chính thức trong năm đó xác nhận việc Mogilyansky có tài sản ròng 5,3 triệu USD, dù có những phàn nàn rằng ông làm ăn không trong sạch.

Người ta cũng đánh giá Mogilyansky là người có trái tim nhân ái. Ít nhất điều đó thể hiện qua việc khi vụ khủng bố trường học ở Beslan, Bắc Ossetia, Nga, diễn ra hồi tháng 9/2004, làm hơn 300 con tin bị giết hại, Mogilyansky đã vội vã tiến hành các biện pháp hỗ trợ những nạn nhân nơi đây. Ông thành lập Quỹ Quốc tế hỗ trợ nạn nhân khủng bố (IFTAV) và tổ chức vận động qua internet để thu gom tiền ủng hộ.

Chưa đầy 2 tuần kể từ sau vụ khủng bố, tờ New York Daily News cho hay Mogilyansky đã quyên được 650.000 USD. "Mục tiêu của chúng tôi là 10 triệu USD” – Mogilyansky tuyên bố - “Chúng tôi sẽ không động tới một xu tiền quyên góp. Mỗi một đôla chúng tôi nhận, chúng tôi sẽ chuyển một đôla tới tay nạn nhân".

Với nền tảng như thế, lẽ ra Mogilyansky đã có thể nhận được sự kính trọng của người khác. Nhưng thực tế lại không như vậy.

Lộ mặt trùm mại dâm

Sau một cuộc điều tra công phu, nhà chức trách Mỹ phát hiện rằng Mogilyansky đang ngấm ngầm điều hành một đường dây kinh doanh tình dục trên thân xác trẻ em tại Moskva.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2003 – tháng 1/2004, Mogilyansky đã về Nga để quan hệ tình dục với nhiều bé gái trong một căn hộ ở St. Petersburg. Đây được coi là bước đi đầu tiên để Mogilyansky đưa các em gái này vào đường dây kinh doanh tình dục của y.
 
Mogilyansky có mối giao lưu rộng rãi

Với sự giúp đỡ của công dân Nga Andrei Tarasov và ba đồng phạm, Mogilyansky tạo một trang web có tên "Berenika". Trên trang này, phụ nữ và các bé gái được đưa ra chào hàng để bán dâm ở khu vực Moskva. Hoạt động chào hàng kể trên diễn ra trong khoảng thời gian 2002 – 2004, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Mogilyansky thu được khoản lợi nhuận đáng kể.

Năm 2004, trang web này bị chính phủ Nga triệt hạ. Các đồng phạm của Mogilyansky bị bắt và bị tống giam, nhưng y không hề hấn gì vì đã chuồn sang Mỹ. Hiện nhà chức trách Mỹ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và không tiết lộ bằng cách nào Mogilyansky đã mang được các bé gái ra khỏi cô nhi viện để buộc các bé bán dâm. Điều khiến dư luận Mỹ ghê tởm là Mogilyansky vẫn điều hành đường dây này ngay khi y đang quyên tiền cho các nạn nhân Beslan.

“Y lấy đi sự trong sáng và phẩm giá của các nạn nhân” – công tố viên Mỹ

Laurie Magid nói – “Không chỉ lạm dụng các nạn nhân để thỏa mãn cá nhân, y còn đối xử với những đứa trẻ đó như một mặt hàng, có thể đem bán và vứt bỏ”. Luật sư của Mogilyansky, ông George Newman, đã từ chối bình luận về chi tiết các cáo buộc. Nhưng ông này tuyên bố:“Chúng tôi đã bác bỏ các cáo buộc và sẵn sàng chống lại chúng trước tòa”.

Án tù một thế kỷ

Hiện có không ít người tỏ ra bênh vực Mogilyansky, nhất là những bạn bè của y. Michael Ratner, một chuyên gia máy tính ở Tenafly, New Jersey, người đã có thời gian dài làm việc cùng Mogilyansky, nhận xét rằng y đã “làm được rất nhiều việc tốt”. “Tôi đã biết anh ấy suốt 20 năm qua” - Ratner nói – “Chúng tôi tới trường trung học cùng nhau. Anh ấy là người tốt, đã giúp đỡ nhiều người khác”.
 
Cánh cửa nhà giam đang rộng mở với Andrew Mogilyansky

Nhưng nhà chức trách Mỹ không nghĩ như vậy. "Y tin rằng bằng việc đi thật xa để phạm tội, bản thân có thể thoát khỏi sự chú ý của lực lượng bảo vệ pháp luật” – công tố viên Magid nói – “Y đã nhầm, quá nhầm”. Nếu bị cho là có tội, Mogilyansky sẽ phải lãnh án 120 năm tù giam và nộp phạt 1 triệu USD.
 
Gia Bảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN