Ngày 12/12, đạo diễn Bồ Đào Nha Manoel de Oliveira tròn 100 tuổi và lnhà làm phim nhiều tuổi nhất thế giới này vẫn làm công việc mà ông yêu thích nhất là quay phim.
(TT&VH) - Ngày 12/12, đạo diễn Bồ Đào Nha Manoel de Oliveira tròn 100 tuổi vànhà làm phim nhiều tuổi nhất thế giới này vẫn làm công việc mà ông yêu thích nhất là quay phim, bởi theo quan điểm của Oliveira: "Ngừng làm việc có nghĩa là chết”.

Bộ phim mới nhất của ông
Singularidades de uma Rapariga Loura (Sự độc đáo của một cô gái trẻ tóc vàng) được Oliveira chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Jose Maria Eca de Queiroz - được đánh giá là nhà văn hiện thực nổi tiếng nhất Bồ Đào Nha. Phim là câu chuyện kể về Macario, một chàng trai trẻ (do cháu của Oliveira là Ricardo Trepa thủ vai) tin tưởng gửi gắm tình yêu đam mê của mình cho một cô gái trẻ tóc vàng mà cậu gặp trên một chuyến tầu.
Các bộ phim của nhà làm phim “bách niên” này thường tách biệt hẳn với nhịp sống hối hả hiện nay, thế nên chúng được công chúng đón nhận nhưng lại được các nhà phê bình đánh giá cao và liên tục đoạt giải tại các LHP lớn như Cannes và Venice. Hồi tháng 5, ông đã được trao giải Cành cọ Vàng Thành tựu trọn đời cho sự nghiệp điện ảnh của mình, trải dài từ đầu những năm 1930 tới nay.
Bảo Nguyên