thethaovanhoa.vn

Werder Bremen dự Cúp UEFA : Tìm sự sống trong cái chết

11/12/2008 10:19 GMT+7

Cuối cùng thì Bremen vẫn sống sót ở đấu trường châu Âu mùa này, nhưng phải chấp nhận rớt xuống Cúp UEFA từ mặt trận Champions League.

(TT&VH) -  Cuối cùng thì Bremen vẫn sống sót ở đấu trường châu Âu mùa này, nhưng phải chấp nhận rớt xuống Cúp UEFA từ mặt trận Champions League. Chiến thắng 2-1 trước Inter giống như một tia hy vọng cứu sống Bremen giữa bộn bề khó khăn có nguy cơ giết chết tương lai đội bóng miền Bắc nước Đức.

Vượt qua Inter, Bremen đã giành được chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này, trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Trước khi bước vào cuộc chạm trán với đối thủ đến từ Italia, Claudio Pizarro đã biết chắc chắn mình sẽ bị treo giò ba vòng tới ở Bundesliga sau chiếc thẻ đỏ rất đáng trách ở trận thua Karlsruher 0-1 cuối tuần trước. Cú tát thô bạo của tiền đạo người Peru nhằm vào mặt trung vệ Martin Stoll, đến từ sau pha ăn vạ bất thành trong vòng cấm những những phút cuối trận đấu, là đỉnh điểm của một Bremen bất lực toàn diện. Người đá cặp với Pizarro, tiền đạo người Bồ Đào Nha Hugo Almeida, dính chấn thương rất nặng và phải nghỉ dài ngày. Thêm một tin không vui khác trước giờ bóng lăn khi Diego, tham gia vào vụ lộn xộn do Pizarro gây ra bằng hành động bóp cổ hậu vệ cánh trái Christian Eichner, bị treo giò bốn trận. Bản thân tiền vệ người Brazil cũng phải ngồi ngoài trận đấu với Inter vì chiếc thẻ đỏ ở trận thua Panathinaikos 0-3 trên sân nhà.
 
Bremen vẫn sống sót ở đấu trường châu Âu mùa này, nhưng phải
chấp nhận rớt xuống Cúp UEFA

Những thông tin “chết chóc” đến với Bremen một cách dồn dập, trong tình thế họ buộc phải hạ Inter và chờ đợi Panathinaikos không để thua Anorthosis trên sân nhà. Pizarro đã chuộc lại phần nào lỗi lầm bằng bàn thắng mở tỷ số ở giữa hiệp hai trước khi Markus Rosenberg nhân đôi cách biệt gần 20 phút sau đó. Dù bị Zlatan Ibrahimovic gỡ lại một bàn nhưng tỷ số 2-1, cùng với chiến thắng 1-0 của Panathinaikos trước Anorthosis, đã giúp Bremen trụ lại ở đấu trường châu Âu, tất nhiên chỉ ở mặt trận “hạng hai” là Cúp UEFA. Dù sao đi nữa, đó cũng là một phần thưởng an ủi cho đội bóng Đức trong hoàn cảnh đang khủng hoảng đủ bề. Họ vẫn còn chút hy vọng le lói về một mùa giải “đáng vứt đi” khi tất cả chỉ mới trải qua một nửa chặng đường.

Lần thứ ba liên tiếp, Bremen bị loại ngay từ vòng bảng Champions League và đều rớt xuống Cúp UEFA. Mùa trước, sau khi không thể cạnh tranh vé đi tiếp ở Champions League với Real Madrid và Olympiakos, Bremen dự Cúp UEFA và đã thắng đối thủ Braga đến từ Bồ Đào Nha với tỷ số chung cuộc 4-0 ở vòng 1/16 nhưng lại thua Rangers, đội sau đó trở thành á quân, với tỷ số 1-2 ở vòng 1/8. Trước đó nữa, ở mùa giải 2006-2007, Bremen cũng bị Chelsea và Barcelona gạt ra ngoài lề ở vòng bảng Champions League. Cầm vé vớt xuống Cúp UEFA, Bremen thắng Ajax 4-3 ở vòng 1/16, thắng tiếp Celta Vigo 3-0 ở vòng 1/8, thắng AZ Alkmaar 4-1 ở tứ kết và dừng bước tại bán kết trước Espanyol với tỷ số 1-5.

Không chỉ ngày càng đuối hơn ở Champions League mà ngay cả mặt trận nhẹ nhàng hơn là Cúp UEFA, Bremen cũng tỏ ra thụt lùi về mặt thành tích, khi năm sau bị loại sớm hơn năm trước. Vậy tương lai nào đang chờ đợi thầy trò Thomas Schaaf ở phía trước, một thất bại ngay từ vòng 1/16 chăng? Bremen chỉ còn châu Âu để bấu víu bởi cơ hội đăng quang ở Bundesliga dường như chẳng còn khi mà họ đang kém ngôi đầu bảng tới 11 điểm. Ngay cả một suất dự Champions League hay Cúp UEFA mùa sau, Bremen cũng chưa biết có với đến hay không.

Bạo lực như Bremen

Với sự kiện Pizarro bị đuổi khỏi sân ở cuối trận thua Karlsruher 0-1 tuần trước, Bremen đã trở thành đội bóng có lối chơi bạo lực hàng đầu ở Bundesliga với tổng cộng ba cầu thủ lĩnh thẻ đỏ trực tiếp, bằng “thành tích” của Hannover, đội cũng bị đuổi thủ môn Fromlowitz ở cuối trận thua Wolfsburg 1-2. Xét một cách tổng thể, Bochum đang là đội bóng nhận nhiều thẻ phạt nhất ở giải vô địch quốc gia Đức sau 16 vòng đấu, với hai thẻ đỏ trực tiếp, hai thẻ đỏ gián tiếp và lên đến 45 thẻ vàng.

Hết trung vệ Mertesacker đến tiền vệ Oezil và giờ là tiền đạo Pizarro, cả ba tuyến của Bremen đều “dính chàm” với những chiếc thẻ màu đỏ được các trọng tài rút ra không đắn đo sau mỗi lần phạm lỗi. Tình hình cũng ngày một tệ hơn. Khi Mertesacker bị đuổi, Bremen vẫn có chiến thắng hú hồn 5-4 trước Hoffenheim ở vòng sáu. Khi Oezil bị đuổi, Bremen bất lực bị Bochum cầm chân không bàn thắng ở vòng 12. Đến khi Pizarro bị tước quyền thi đấu thì thảm họa đã thực sự đến với đội bóng này, thua Karlsruher 0-1 ở vòng 16.

Cái gì cũng có giá của nó. Bremen đã, đang và sẽ còn phải trả giá cho những sai lầm trong cách chơi quá xấu của các cầu thủ. Pizarro lĩnh án treo giò ba trận trong khi hình phạt dành cho Diego lên đến bốn trận. Vận xui nào còn đón lõng Bremen ở phía trước?

Đông Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN