
“Mẹ chồng” Thu An công kích người mẫu
Là diễn viên gạo cội và có cái nhìn chính thống, cụ Thu An không ưa mấy ả chân dài, ăn mặc nửa kín nửa hở xuất hiện hàng đêm trên sân khấu.
Nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim "Mẹ chồng tôi", "Chung một dòng sông", diễn viên Thu An còn có nghề tay trái là mở thêm quán cóc.
Một lần đi qua đường Hoàng Hoa Thám, thấy bà cụ đeo cặp kính dày, tóc bạc, áo nâu quê mùa đang rót nước mời khách... tôi nhảy vào bắt chuyện.
Là diễn viên gạo cội và có cái nhìn chính thống, cụ Thu An (cho Tôm được phép gọi bằng tên thân mật như vậy) không ưa mấy ả chân dài, ăn mặc nửa kín nửa hở xuất hiện hàng đêm trên sân khấu.
Cụ An nói, một hôm cụ đi dự buổi lễ tổng kết ngành phim, có đúng 30 cô gái chỉ mặc mỗi "xi líp" quay cuồng. Lần đó, cụ cạch hẳn.
Cụ liên tưởng, người mẫu làm diễn viên cũng chẳng thể có tiếng để đời cho nghệ thuật, chẳng qua kích thích khán giả bằng những cảnh nóng bỏng với những đường cong bật ra do trang phục thiếu vải. Mà Cụ An là người Tràng An chính thống.
Nhưng cách sống của cụ thật như đếm, thật đến mức nói cả mức sát xê đóng bộ phim gần đây nhất cho Tôm nghe. Cụ An nói, cụ không ngờ đời mình lại nhận được khoản cát xê cao như trong lần đóng phim "Cỏ dại".
Lần ấy, đoàn làm phim đã dấm dúi cho cụ đúng một triệu hai. Số tiền đó bằng cả nửa năm bán quán cóc mới dồn đủ.
Cụ nói, bây giờ người ta không mượn người cũ để làm cho thật, mà họ mượn người mẫu để đóng phim, vào vai. Người ta tuyên bố luôn lên màn ảnh là không lấy người đoàn này, đoàn kia, diễn viên cũ, mà lấy người mẫu để làm cho đẹp màn ảnh. Cho nên cụ An chỉ chuyên trị các vai bà già thôi, bởi làm cụ già là ngon lành nhất!
Địa chỉ cụ An, Tôm không nhớ cụ thể. Nhưng anh chị em nào mến mộ thì ra đường Hoàng Hoa Thám, gần chợ Bưởi. Nhà cụ An đối diện siêu thị Fivimart.
Theo TinNhanhBlog
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN