Cây bút Tonino Cagnucci của tờ Il Romanista đã không cần phải hét lên “Có điều kỳ diệu nào đó đã xảy ra nơi đây” như khi đội bóng Roma của ông thắng trận derby thủ đô nữa
(TT&VH) - Cây bút Tonino Cagnucci của tờ Il Romanista đã không cần phải hét lên “Có điều kỳ diệu nào đó đã xảy ra nơi đây” như khi đội bóng Roma của ông thắng trận derby thủ đô nữa, nhưng việc Roma lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Champions League với ngôi vị dẫn đầu vẫn xứng đáng được xem là một điều kỳ diệu, nhất là sau một hành trình đầy thăng trầm như thế.
Khi người ta có niềm tin…

Thứ mà thầy trò ông Spalletti đã tìm ra là sơ đồ chiến thuật mới mẻ 4-3-1-2 mà nhờ đó, ông đã khám phá ra Matteo Brighi, một ngôi sao vốn bị phủ bụi mờ trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Roma đã chơi suốt mấy năm qua, cũng như đưa được những tân binh Baptista và Menez vào những vị trí họ có thể chơi thăng hoa. Cuộc hồi sinh được bắt đầu từ chiến thắng vang dội 3-1 trước Chelsea tại Olimpico hôm 5/11 và được khẳng định bằng 3 điểm giành trọn từ trận derby với Lazio 11 ngày sau đó. Với thắng lợi trước đối thủ cùng thành phố, khi ấy đang thắng như chẻ tre, Roma không chỉ cho người ta thấy lại thực lực của họ, mà còn chứng tỏ sự rẳn rỏi vượt bậc về mặt tinh thần.
Một tuần trước đó, cú đánh đầu đốt lưới nhà của Cicinho, đánh mất chiến thắng ở phút cuối trận gặp Bologna, tưởng như sẽ khiến các cầu thủ “Giallorossi” lại rơi vào trạng thái mất tự tin. Nhưng họ đã đứng dậy mạnh mẽ sau sự cố, để rồi 6 chiến thắng liên tiếp vừa qua không còn làm ai ngạc nhiên.
… và khi đây là Olimpico
“Mục tiêu của tôi là trận chung kết ngay trên chính mặt sân này. Tôi luôn tin rằng đây là dấu hiệu của định mệnh” – Francesco Totti đã lý giải như thế về hành trình kỳ diệu vừa qua của Roma ở Champions League. Có lẽ, theo đội trưởng của Roma, sự kiện sân Olimpico ở thủ đô Italia được chọn làm nơi tổ chức trận chung kết Champions League mùa này mới chính là nguyên nhân lớn nhất đưa Roma từ chỗ bét bảng sau trận mở màn đến ngôi thống soái khi vòng bảng kết thúc. Trong lịch sử 3 mùa giải mà trận tranh chiếc Cúp danh giá nhất được tổ chức tại sân Olimpico, Roma chỉ một lần có vinh dự được góp mặt, nhưng họ cũng đã đi đến trận đấu cuối cùng (mùa 1983-84, Roma bị Liverpool khuất phục sau loạt luân lưu, dù đối phương đã đá hỏng quả sút đầu tiên). Totti không sai, khi viễn cảnh trận chung kết ngay trên sân nhà là nguồn động lực tinh thần vô cùng to lớn cho tất cả các thành viên của đội bóng áo màu bã trầu.
Roma đã đi đúng đường trong hành trình chinh phục đặc biệt này, mà việc họ lần đầu tiên có mặt ở vòng knock-out với tư cách đội đầu bảng, trên cả Chelsea - á quân Champions League mùa trước, là một tín hiệu chiến thắng không thể phủ nhận. Spalletti đã từ chối trả lời khi được hỏi về đối thủ tiếp theo của Roma bởi đó là một điều khiến ông bối rối. Việc chỉ phải gặp một trong các đội nhì bảng là rất lạ lẫm với Roma, khi họ chỉ “quen” hạ các đội đầu bảng ở vòng 2 các kỳ Champions League trước đây.
Hai mùa giải trước, Roma đều đã phải dừng bước trước đại diện Premier League. Mùa này, khi Chelsea đã phải quỳ gối ở Olimpico và ở cả trên bảng xếp hạng, người Roma có quyền tin rằng giấc mơ Champions League của họ đã đến lúc trở thành hiện thực rồi.
Bách Việt