thethaovanhoa.vn

Raul: Đừng ai nghĩ là chúng tôi đã chết

09/12/2008 11:43 GMT+7

Phát biểu với giới truyền thông trong một cuộc họp báo, đội trưởng của Real Madrid, Raul Gonzalez, tuyên bố “đừng ai nghĩ là chúng tôi đã chết”.

(TT&VH Online) -Phát biểu với giới truyền thông trong một cuộc họp báo, đội trưởng của Real Madrid, Raul Gonzalez, tuyên bố “đừng ai nghĩ là chúng tôi đã chết”, đồng thời tiết lộ khi nói chuyện trong nội bộ đội bóng HLV Bernd Schuster khẳng định Madrid có thể thắng Barca. TT&VH Online xin trích đăng cuộc phỏng vấn mà Raul dành cho tờ “As” (Chủ bài).

* Schuster tuyên bố sau trận đấu với Sevilla rằng “không thể thắng FC Barcelona”. Anh có đồng ý như vậy không ?

- Đội bóng tin tưởng có thể thắng vào thứ Bảy tới. Barcelona đang có phong độ tốt và chơi trên sân của họ bao giờ cũng khó khăn, mặc dù trong hai mùa bóng vừa qua mọi việc đều tốt đẹp với chúng tôi. Thất bại trước Sevilla làm cho tất cả mọi người đều đau đớn bởi vì chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chơi tốt. Chúng tôi xứng đáng được hơn thế. Đội bóng sẽ luyện tập để chiến thắng vào thứ Tư tới trước Zenit và đi tới trận đối đầu với Barca trong tâm thế có thể làm nên một trận cầu lớn.

* Thông điệp của anh khác với điều Schuster nói. Nhiều đồng đội của anh cũng bất ngờ. Anh có yêu cầu HLV giải thích về tuyên bố của mình không ?

- Chúng tôi bình tâm. Điều mà HLV nói với chúng tôi trong nội bộ là Real Madrid có thể thắng bất cứ một đối thủ nào, kể cả FC Barcelona. Chúng tôi tin chắc điều đó. Nếu như có một đội bóng nào đó đủ sức gây khó dễ cho Barca trên sân của họ thì đó là Real Madrid. Đó là niềm tin chúng tôi có và chúng tôi sẽ thi đấu với niềm tin đó.
 
Raul: Đừng ai nghĩ là chúng tôi đã chết

* Anh không thấy điều Schuster nói là một sự thiếu tôn trọng đối với đội bóng ?

- Tôi đã trả lời rồi. Đội bóng sẽ thi đấu tập trung trong những trận tới vì lịch thi đấu là phức tạp. Đội bóng này sẽ không buông xuôi, và đừng có ai cho rằng chúng tôi đã chết, vì mùa bóng còn dài và đội bóng có những mục tiêu quan trọng.

* Cách đây hai mùa bóng, Real Madrid đến sân Nou Camp cũng trong hoàn cảnh như hiện nay và khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng đội bóng áo trắng sẽ không thể chiến thắng, nhưng các anh đã hòa 3-3 và cuối cùng đã vô địch La Liga. Liệu điều này có lặp lại năm nay ?

- Mỗi một mùa lại khác nhau và đó chỉ là điều xảy ra cách đây hai năm. Điều mà chúng tôi mong muốn là thứ Bảy tới sẽ làm được một điều gì đó tích cực. Nhưng phải thừa nhận là Barca hiện nay đang rất mạnh, và nhất là sau trận thắng Valencia (4-0). Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng là chúng tôi có thể làm khó cho họ. Đây là một trận bóng đá và chưa biết ba điểm sẽ thuộc về ai. Chúng tôi sẽ chơi với quyết tâm chiến thắng, và nếu không được thì hòa cũng tốt. Còn nếu thua, thứ hai sau đó chúng tôi lại lao vào luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Khang Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN