thethaovanhoa.vn

Thư Phuket: Đất lành

09/12/2008 13:17 GMT+7

Trước trận Việt Nam – Malaysia, TT&VH đã được tham dự một cuộc giao lưu giữa bà con Việt kiều đang sinh sống ở Phuket với nhóm CĐV từ VN sang đây để cổ vũ cho ĐTVN.

(TT&VH) - Hôm qua, trước trận Việt Nam – Malaysia, TT&VH đã được tham dự một cuộc giao lưu giữa bà con Việt kiều đang sinh sống ở Phuket với nhóm CĐV từ VN sang đây để cổ vũ cho ĐTVN. Ấn tượng ban đầu với chúng tôi là cuộc sống rất sung túc của bà con Việt kiều tại đây, khi họ ở trong những căn nhà biệt thự rất đẹp theo dạng chia lô ở Việt Nam.

Hỏi ra mới biết trị giá những căn nhà này vào khoảng 2, 3 tỷ đồng VN, nhưng một Việt kiều cho biết, đây mới chỉ là những Việt kiều chưa phải giàu nhất Phuket, vì có những biệt thự còn có giá trị cao hơn rất nhiều lần đang thuộc quyền sở hữu của các Việt kiều.

Đi một vòng xung quanh khu du lịch Patong, nơi được coi là trái tim của thiên đường du lịch Phuket, chúng tôi được giới thiệu về những khu chợ rất sầm uất gồm chỉ toàn người VN kinh doanh và cả những khu nghỉ dưỡng cực kỳ hoành tráng và hiện đại cũng là tài sản của Việt kiều.

Theo tìm hiểu của TT&VH, đại bộ phận Việt kiều đang sinh sống tại Phuket đều kinh doanh du lịch trong 2 lĩnh vực khách sạn và nhà hàng, và chiếm số lượng đông đảo nhất là những người gốc Nam Định và Hà Nam. Hầu hết bà con Việt kiều tại đây đều có đời sống kinh tế khá giả, và có không ít người được liệt vào hàng đại gia ở Phuket.

Một Việt kiều tiết lộ với TT&VH, thu nhập trung bình của một hộ gia đình kinh doanh du lịch vào hàng vừa phải tại đây vào khoảng 30, 40 triệu đồng/tháng, và từ con số này thì có thể hiểu tại sao số lượng người Việt ở Phuket mỗi ngày một tăng lên.

Thế nhưng, Phuket không chỉ là đất lành với bà con Việt kiều, mà ngay cả ĐTVN cũng đang gặp may mắn nhờ mảnh đất này, mà bằng chứng là chiến thắng như từ trên trời rơi xuống trước Malaysia. Vào đúng lúc tất cả người hâm mộ VN đang nghĩ tới sự lặp lại của thảm hoạ Tiger Cup 2004, khi ĐTVN bị loại ngay từ vòng bảng, thì thủ môn Mohd Helmi của Malaysia đã đưa ĐTVN trở về từ cõi chết.

Rất khó để giải thích cho sai lầm khó hiểu của thủ môn Helmi, nhưng nếu biết rằng mặt sân Surakul rất xấu và lúc Vũ Phong chuyền bóng, trời đang nổi gió dữ dội và bắt đầu có mưa thì mới có thể hiểu được cho pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ ba của ĐTVN.

Nói một cách khác, Phuket đã mang lại thật nhiều may mắn cho ĐTVN, cho dù lúc đầu chúng ta từng rất lo ngại khi chuyển tới đây thi đấu.
 
Hoàng Anh(từ Thái Lan)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN