Duncan Zuur, một VĐV lướt ván chuyên nghiệp, đã tận dụng cơ hội hiếm có để lướt sóng trên quảng trường St. Mark ngập nước ở Venice (Italia).

Bàn ghế của các quán nổi lềnh phềnh trên quảng trường và những chú chim bồ câu thường sà xuống nền quảng trường - một nét đặc trưng cho sự thanh bình nơi đây - đã phải tìm chỗ trú trên mái các ngôi nhà và bậu cửa sổ.
Vụ lụt này đã làm sống lại cuộc tranh luận về sự cần thiết tiếp tục triển khai một dự án đồ sộ về việc lắp đặt rào chắn tại các cửa kênh dẫn vào trung tâm thành phố bằng các tấm thép ghép nối với nhau. Theo kế hoạch này, dự kiến sẽ khó hoàn tất trước năm 2012, 78 tấm thép sẽ được đặt sẵn dưới biển và hoạt động khi thủy triều lên cao hơn 1,1 mét trên mực thủy triều thông thường. Khí nén sẽ đẩy các tấm thép này nổi lên đúng khớp nối tạo thành một rào chắn vòng cung ngăn thủy triều từ biển Adriatic Sea.
QK (Theo AP, REUTERS, GETTY)