Hôm qua, dù ĐTVN được bố trí tập luyện tại một nơi khá xa trung tâm thành phố Phuket, nhưng đại diện hội CĐV VN và Việt kiều Thái Lan vẫn lặn lội đến tận nơi để tặng quà.
Đáp lại, đại diện cho ĐTVN, đội trưởng Minh Phương cũng tặng bà con Việt kiều một chiếc áo đấu có chữ ký của toàn đội cùng lời hứa quyết tâm giành chiến thắng để không phụ lòng mong mỏi của CĐV.

Sáng qua, nhóm CĐV này đã được một tài xế tuk-tuk dẫn tới ngôi chùa nhỏ mà người Thái hay tới đó đốt pháo cầu may để nếm trải cảm giác đốt pháo một cách hợp pháp. Rồi buổi chiều, cũng lại nhóm CĐV này mang nguyên một thùng pháo dài vài chục mét xuống tận sân tập để đốt cho các cầu thủ xem.
Thế là trước kia buổi tập bắt đầu, ĐTVN đã được “tráng miệng” bằng một chùm pháo nổ tưng bừng khói lửa. Sau đó, kết thúc phần giao lưu giữa hội CĐV VN và các Việt kiều Thái Lan với ĐTVN, lại thêm 2 màn pháo nổ rền vang cả sân tập, và tiền đạo Công Vinh chính là người đã châm ngòi nổ cho 1 trong 2 loạt pháo này với hy vọng sẽ “thông nòng” cho hàng tiền đạo VN trong trận đấu diễn ra vào chiều nay.
Trong khi một số cầu thủ như Công Vinh, Bảo Khanh tỏ ra khá thích thú với màn pháo lửa này và thừa nhận đã rất lâu rồi họ chưa được nghe tiếng pháo, thì một số khác như Thành Lương, Quang Huy lại tỏ ra khá e ngại và kêu lên: “Nguy hiểm quá”. Riêng Công Vinh còn hăng hái định châm ngòi một quả pháo đùng nhưng đã được can thiệp để tránh rủi ro.
Mà không chỉ “quậy tung” sân tập của ĐTVN, hôm qua nhóm CĐV này còn làm náo loạn cả khu vực xung quanh khách sạn nơi họ ở bằng những màn pháo đủ loại. Bà chủ khách sạn tỏ ra khá e ngại nhưng vì để chiều khách nên cũng phải chấp nhận.