thethaovanhoa.vn

Nếm mùi hòa nhập

07/12/2008 12:08 GMT+7

Văn minh loài người thật vĩ đại. Nhưng con người đang sống trong một thế giới quá nhỏ bé và quá gần gũi. Xin hãy bảo trọng!

(TT&VH) - Trong dịp đến VN, cựu tổng thống Bill Clinton có nói đại ý rằng, hòa nhập gây tranh cãi nhiều, nhưng nó cũng như nước như gió, chỉ có thể lợi dụng mặt tích cực của nó chứ không thể tránh được.

Không thể chống được vì sự phát triển của công nghệ thông tin cùng với tiến bộ không tưởng tượng được của khoa học kỹ thuật hiện đại buộc mọi quốc gia phải chung sống trong một thế giới phẳng đang mỗi ngày một gần gũi, trói buộc lẫn nhau hơn. Những quốc gia chơi bài một mình một chiếu là đồng nghĩa với tự sát, chỉ còn nước đẩy dân vào rừng ăn cỏ còn thể diện quốc gia thì chẳng sáng sủa mấy so với bộ mặt Chí Phèo.

Nhưng cũng như nước, như gió, như lửa, hòa nhập cũng có mùi vị chát chúa của nó. Lần đầu tiên, vụ PCI – Huỳnh Ngọc Sỹ là một vụ tham nhũng xẩy ra ở VN nhưng lại có đường dây mối dợ với một quốc gia khác. Vụ án đang bị phanh phui, chân lý rồi có thể được sáng tỏ. Nhưng lần đầu tiên chúng ta nếm mùi cay đắng của hòa nhập. Một quan chức tham lam nào đó đút túi một chiêc phong bì vài chục vài trăm ngàn đô mà không biết rằng, với tốc độ ghê gớm của thông tin thời nay, “cái sẩy nẩy cái ung”, quốc gia sẽ mất hàng tỷ đô la viện trợ như chơi. Vì người đi vay đã làm mất lòng tin của người cho vay trong chốc lát . Tất nhiên có vay có trả chẳng ăn không được của ai đồng xu nào. Nhưng hãy tưởng tượng sự ràng buộc. Ba dự án 700 triệu đô bằng tiền ODA đang chạy ngon trớn buộc phải phanh lại đột ngột chỉ vì lòng tham bẩn thỉu của một vài cá nhân. Bảy trăm triệu đô đã được hoạch định bị xì tốp (dù tạm thời chăng nữa) cũng có nghĩa là hàng ngàn, hàng chục ngàn người lao động mất việc làm. Hàng loạt nhà thầu nhỏ vay nợ ngân hàng tuyển dụng cán bộ công nhân, mua sắm máy móc sẽ phá sản…Khi trở thành quốc gia có viện trợ ODA cho Việt Nam lớn nhất, người dân Nhật và Chính phủ của họ đánh giá cao tình bạn và công cuộc phát triển của Việt Nam, trong đó có cả những cam kết sử dụng đúng đắn đồng vốn. Bên cạnh tình cảm và nghĩa vụ giúp đỡ nước nghèo, họ cũng bỏ tiền cho chiến lược đầu tư trong tương lai của chính họ nữa. Cho nên, ODA không phải là tiền từ thiện. ODA là tiền chiến lược của cả hai phía.

Nói đến cái sẩy nẩy cái ung thời hòa nhập cũng có thể nhắc lại chuyện Trung Quốc đã phải trả giá về kinh tế, về thể diện quốc gia kinh hoàng như thế nào cho bài báo mấy trăm chữ của Giản Quang Châu phát hiện sữa nhiễm Melamine của Sanlu. Kỷ nguyên trước hòa nhập thế giới không thể có những phản ứng kịp thời và hiệu quả như thế.

Văn minh loài người thật vĩ đại. Nhưng con người đang sống trong một thế giới quá nhỏ bé và quá gần gũi. Xin hãy bảo trọng!

Nguyễn Quang Thân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN