thethaovanhoa.vn

Man Utd - Sunderland: Quỷ đỏ bứt phá

06/12/2008 09:48 GMT+7

M.U đang ở thời điểm thuận lợi nhất để bứt phá và khẳng định sức mạnh của họ trong cuộc đua giành chức VĐ.

(TT&VH) - M.U đang ở thời điểm thuận lợi nhất để bứt phá và khẳng định sức mạnh của họ trong cuộc đua giành chức VĐ. Chiến thắng trước Sunderland đêm nay sẽ giúp họ gây sức ép cực lớn lên các đối thủ trực tiếp. Liverpool và Chelsea hãy cẩn thận! M.U đang tiến lên...

Sự khác biệt ở hàng công

Tờ Independent, tờ nhật báo giàu truyền thống ở Anh, vừa đưa ra dự đoán về cuộc đua giành chức Premier League 2008-2009: M.U sẽ bảo vệ thành công ngai vàng một cách đơn giản và dễ dàng, Chelsea mùa thứ 3 liên tiếp về nhì, Liverpool rớt xuống vị trí thứ 3 trong khi Arsenal đứng cuối cùng trong nhóm Tứ đại gia nhưng vẫn tràn trề hy vọng vào tương lai như những mùa qua. Có vô lý không khi M.U đang kém đầu bảng Liverpool đến 6 điểm và Chelsea 5 điểm? Nếu xét ở thời điểm hiện tại thì dự đoán ấy có độ tin cậy khá cao.

Khi bản lĩnh ở trận cầu lớn trở nên yếu kém và sức mạnh ở Stamford Bridge bất ngờ biến mất từ sau thất bại trước Liverpool, Chelsea đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin còn Scolari bị ám ảnh bởi "bóng ma" Mourinho. Tham vọng của Liverpool đã bị bủa vây bởi bao hoài nghi sau 2 trận hòa liên tiếp. Arsenal thích gây bất ngờ với những thất bại khó hiểu hoặc những chiến thắng khó lường hơn là hướng đến đỉnh cao. Khi Premier League bước vào tháng 12 khắc nghiệt, chỉ có M.U tìm thấy được sự ổn định về phong độ cũng như sự cân bằng về tâm lý, niềm tin.
 
M.U đang ở thời điểm thuận lợi nhất để bứt phá
 
Sức mạnh của niềm tin, tâm lý có thể thay đổi chóng vánh chỉ sau một cú hích hoặc một cú vấp. Nhưng bài toán lực lượng thì không hề đơn giản. Sau khi chứng kiến Tevez bùng nổ dữ dội với 4 bàn vào lưới Blackburn, HLV Ferguson cảm thấy nhức đầu khi chọn lựa 2 tiền đạo đá chính cho những trận tới đây: "Tevez đã khiến nhiệm vụ của tôi thêm khó khăn. Rooney, Tevez và Berbatov đều xứng đáng được đá chính. Nhưng tiếc thay tôi phải loại 1".
 
Tình thế khó khăn của Ferguson lại là nỗi khát khao của các đối thủ. Trong khi Ferguson không biết dùng tiền đạo, với giá trị trung bình 30 triệu bảng/người, vào đâu cho hết thì Scolari không còn sự lựa chọn nào khác ngoài Anelka (khi Drogba treo giò) và đã được thông báo không được cấp tiền tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Benitez mất chân sút tốt nhất Torres đến hết năm và buộc phải dùng chữ ký mà ông đã công khai đánh giá là "gây thất vọng lớn" - Robbie Keane. Arsenal có đủ các ngôi sao tấn công về mặt lý thuyết; nhưng trên thực tế, họ chỉ thích ghi bàn vào các đội lớn trong khi những Stoke, Hull, Fulham lại quá nhiều ở Premier League.

Nếu chỉ tập trung vào Premier League, sự khác biệt trên hàng công sẽ giúp M.U gặp không nhiều khó khăn trong việc vượt mặt Liverpool hay Chelsea. Nhưng vấn đề là họ đang "ôm đồm" quá nhiều tham vọng. Giữa tháng 12 này còn có thêm Cúp các CLB thế giới, giải đấu từng hủy hoại Liverpool. Trong trường hợp "lành lặn" trở về từ giải này, M.U thừa sức biến dự đoán của tờ Independent thành hiện thực.

Thẳng tay nhấn chìm Sunderland

Cúp các CLB thế giới sẽ là rào cản lớn nhất của M.U mùa này. Hiện tại, họ đã đá ít hơn các đối thủ 1 trận. Tham dự giải đấu đó, M.U phải hy sinh thêm 1 trận. Khi trở lại Premier League, khoảng cách về điểm giữa M.U và các đối thủ hoàn toàn có thể lên thành 2 con số. Đá dưới sức ép cả núi điểm như thế không hề là chuyện đơn giản. Cách tốt nhất đối với M.U hiện tại là không được phép vấp ngã thêm trong 2 trận Premier League trước khi lên đường dự giải: gặp Tottenham và Sunderland đêm nay.

Khi đưa ra quyết định từ chức ngay trước chuyến hành quân đến Old Trafford, nơi mà anh đã gắn bó 12 năm với gần 500 trận, Roy Keane hiểu rằng Sunderland không có cửa giành điểm trước M.U. Và với sự ra đi của Keane, M.U sẽ chẳng còn gì băn khoăn về khía cạnh tình cảm, cứ thẳng tay "xử lý" Sunderland. Khoảng cách giữa M.U và Sunderland giờ rộng mênh mông. M.U đứng thứ 3 trên BXH còn Sunderland đứng thứ 3 từ dưới lên. Mùa này, hàng công M.U chỉ 1 lần tịt ngòi trong khi hàng thủ Sunderland chỉ 2 lần giữ sạch lưới. Số trận thắng của M.U (8) gấp đôi của Sunderland (4). 12 cuộc đối đầu với Sunderland ở Premier League, M.U chưa một lần nếm mùi chiến bại, thắng 9 và hòa 3. Lần gần nhất Sunderland thắng ở Old Trafford đã cách đây tròn 4 thập kỷ. Những con số thống kê ấy không vô nghĩa. Nó thể hiện rõ sự đối lập giữa hai đội, giữ một kẻ đang mơ về cú ăn bốn, ăn năm còn kẻ kia đang chạy trốn tiếng gọi của tử thần.

DỰ ĐOÁN: 3-0

LỰC LƯỢNG:

M.U: Dù đã trở lại và đá 30 phút ở trận gặp Blackburn vừa qua, Scholes vẫn được cho nghỉ dưỡng sức. Fletcher đã kịp bình phục chấn thương dây chằng.

Sunderland: Tiền vệ Richardson vắng mặt vì án treo giò. Thủ môn Gordon dính chấn thương mắt cá chân.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Man Utd: Van der Sar - G.Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Fletcher, Anderson, Park - Rooney, Berbatov.

Sunderland: Fulop - Bardsley, Ferdinand, Nosworthy, Collins - Diouf, Whitehead, Reid, Malbranque - Jones, Cisse.

ĐỐI ĐẦU
26/12/07 Sunderland-Man Utd 0-4
01/09/07 Man Utd-Sunderland 1-0
14/04/06 Man Utd-Sunderland 0-0
15/10/05 Sunderland-Man Utd 1-3
01/01/03 Man Utd-Sunderland 2-1
 
PHONG ĐỘ
 
Man Utd
03/12/08 Man Utd-Blackburn 5-3
30/11/08 Man. City-Man Utd 0-1
25/11/08 Villarreal-Man Utd 0-0
22/11/08 Aston Villa-Man Utd 0-0
15/11/08 Man Utd-Stoke 5-0
 
Sunderland
29/11/08 Sunderland-Bolton 1-4
23/11/08 Sunderland-West Ham 0-1
15/11/08 Blackburn-Sunderland 1-2
12/11/08 Sunderland-Blackburn 1-2
08/11/08 Sunderland-Portsmouth 1-2
 
Đ.LỘC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN