Trước thông tin Manchester City có tới 70 triệu bảng để tăng cường lực lượng, tờ Sport (Thể thao) của Tây Ban Nha đã giật tít: không được đụng đến Messi.
Tờ báo phân tích việc “Man Xanh” định dùng tiền để câu các thủ lớn như Leo Messi, Kaka, Eto’o, Torres và một số tên tuổi khác khó có thể thành công, đặc biệt trong trường hợp của Messi, tiền đạo của FC Barcelona và tuyển Argentina.
“Ít nhất, trong trường hợp của tiền đạo người Argentina, tờ Sport khẳng định, “Man Xanh” không có khả năng thành công. La Pulga hài lòng với Barca và không có ý định đặt vấn đề thay đổi không khí. Ngoài ra, sau sự ra đi của Ronaldinho và Deco, tiền đạo Messi cảm thấy là một cầu thủ quan trọng của đội bóng và nỗ lực giành chiến thắng tại Nou Camp”.

Messi là không thể đụng đến ở Barca
Mặc dù Manchester City đã câu được một con cá to là Robinho, cựu cầu thủ của CLB hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, nhưng những gì mà Man Xanh thể hiện trong mùa bóng này, với vị trí thứ 15 tại Premier League dù đã bỏ ra một đống tiền, không đủ hấp dẫn để lôi cuốn những ngôi sao của các đội bóng khác.
Bản thân tiền đạo người Brazil, mặc dù đã khoác áo CLB của nước Anh, cũng phải thừa nhận Manchester City có nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại mang tư duy của một đội bóng nhỏ, bằng lòng với cả một trận hòa và vị trí thứ năm hoặc thứ sáu trong giải ngoại hạng Anh, khác hẳn với ý chí vô địch của Real Madrid.
Báo chí Tây Ban Nha vừa đưa tin Iker Casillas, thủ môn của “đàn kền kền trắng”, đã kiên quyết từ chối lời chào mời trị giá 150 triệu euro của Man Xanh, bao gồm 13 triệu tiền lương/một mùa bóng và 120 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng.
Khang Chi