thethaovanhoa.vn

Không có giải cho truyện tranh

03/12/2008 01:06 GMT+7

Ở hạng mục truyện ngắn, giải nhất được trao cho tác phẩm “Thầy lang hai mặt” của tác giả Nguyễn Thị Bích Nga (giáo viên trường Ngoại ngữ Không gian TP.HCM).

(TT&VH) - Chiều 2/12, BTC cuộc vận động sáng tác “Một ngày kỳ lạ” (nằm trong khuôn khổ của dự án “Hỗ trợ văn học thiếu nhi 2006 – 2010” do Hội Nhà văn Đan Mạch, NXB Kim Đồng và Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp thực hiện) đã trao 15 giải thưởng cho các tác giả đoạt giải với tổng giá trị giải thưởng lên tới 112 triệu đồng. Tuy nhiên ở hạng mục truyện tranh đã không có giải Nhất nào được trao.

Lễ trao giải Cuộc vận động

Ở hạng mục truyện ngắn, giải nhất được trao cho tác phẩm “Thầy lang hai mặt” của tác giả Nguyễn Thị Bích Nga (giáo viên trường Ngoại ngữ Không gian TP.HCM). Đây là truyện ngắn có giọng văn hóm hỉnh, linh hoạt và khả năng sử dụng ngôn ngữ để cuốn hút người đọc. Câu chuyện là niềm mong mỏi được bù đắp và đem đến nhiều thay đổi cho những trẻ em tật nguyền và thua thiệt trong xã hội”.

Thành Trung

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN