thethaovanhoa.vn

560 tấn chất thải đổ trộm phải 2 tháng mới xử lý xong

03/12/2008 11:18 GMT+7

Hơn 560 tấn chất thải nguy hại tại bãi rác Đông Thạnh, TP.HCM đã được Cty môi trường đô thị TP bắt đầu bốc dỡ mang đốt từ chiều qua 2/12.

(TT&VH) - Hơn 560 tấn chất thải nguy hại tại bãi rác Đông Thạnh, TP.HCM đã được Cty môi trường đô thị TP bắt đầu bốc dỡ mang đốt từ chiều qua 2/12. Toàn bộ khu vực rộng hơn 40 ha đã được chôn lấp, khi được đào lên đã gây mùi hôi thối nồng nặc và sẽ được tiêu hủy trong khoảng 2 tháng.

Hiện trường khai quật hố chôn chất thải nguy hại


Rác chồng lên rác

Đã 5 ngày trôi qua, nhiều phóng viên các báo đã tìm các cách tiếp cận hiện trường vụ chôn trộm 560 tấn chất thải nguy hại nhưng đơn vị quản lý Công trường xử lý rác Đông Thạnh đều từ chối không cho báo chí vào khu vực chôn lấp. Vì vậy, ngày 2/12/2008, hơn 10 cơ quan báo chí đã cử phóng viên theo sát chuyến đi khai quật hố chôn chất thải nguy hại do Sở TN&MT TP.HCM thực hiện tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh.

Toàn bộ khu vực chôn chất thải nguy hại nằm trên một đỉnh đồi xung quanh cây cỏ um tùm. Theo những công nhân của Công trường xử lý rác Đông Thạnh, đỉnh đồi này do rác chất đống lâu năm mà thành, sau khi được phủ đất và che bạt. Gần đó là hố chôn gia cầm được đào sẵn để dự phòng khi có dịch cúm thì gà vịt chết sẽ được chôn lấp tại các hố này. Vì vậy, theo một thành viên đoàn kiểm tra, việc Cty Môi trường đô thị (MTĐT) đào hố chôn chất thải nguy hại tại khu vực này thực chất là đổ rác chồng lên rác.

Theo yêu cầu của ông Phạm Văn Phước, PGĐ Sở TN&MT, tấm bạt xanh còn rất mới che phủ hố chôn lấp chất thải nguy hại phải kéo ra cho các thành viên đoàn kiểm tra thấy rõ hiện trạng. Khi lớp bạt xanh còn rất mới được 3 công nhân kéo ra, thì một mùi hôi thối gắt nồng bốc lên kèm theo lớp khói màu lam lẩn quẩn trong không gian của dãy hố sâu 2,5m. Một cơn gió quẩn đẩy mùi hôi thối lan nhanh ra xung quanh làm mọi người đều trách xa khỏi hố đào. Kể từ đó, chỉ còn nhóm công nhân là trụ lại để hì hục xới đất và lột dần tấm bạt che hố chôn chất thải. Ngay cả ông Phạm Văn Phước cũng như ông Huỳnh Minh Nhựt, GĐ Công ty MTĐT, cũng tạm lánh đi nơi khác.

Trong vòng vây báo chí, ông Phạm Văn Phước cam kết: Toàn bộ chất thải nguy hại  sẽ được làm sạch trong thời gian 2 tháng


Sau khi hố chôn hả bớt hơi, cánh báo chí là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường lổn nhổn giấy, khăn, nhớt thải, cùng bùn thải quyện chặt với nhau thành một khối đen sì. Đứng từ xa chỉ tay yêu cầu các công nhân tiếp tục kéo bạt ra cho đoàn kiểm tra thấy, ông Phước khẳng định: Việc chôn lấp đảm bảo, chỉ cần gia cố bờ bao để tránh nước mưa tràn vào là ổn.

Cần 2 tháng để dọn dẹp

Trong vòng vây của báo chí, ông Phước cam kết: Toàn bộ chất thải nguy hại tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh sẽ được làm sạch trong thời gian 2 tháng. Nói cụ thể về cách “chữa cháy”, ông khẳng định:  Ngay sau khi báo chí phản ánh về sự việc chôn lấp chất thải trái phép tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh, Sở TN&MT đã yêu cầu từ tháng 12/2008, Cty môi trường đô thị phải tiến hành “khai quật” các hố chôn để bốc dỡ toàn bộ khối lượng chất thải nguy hại. Sau đó, các xe tải chuyên dụng sẽ chở khối lượng chất thải này về lò đốt chất thải rắn tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để thiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật về xử lý chất thải nguy hại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTVH về việc tại sao hàng trăm tấn chất thải nguy hại từ các tỉnh thành khác lại được chôn lấp trái phép tại đây, ông Phước cho biết: Đây là hình thức “tạm tàng trữ” chất thải nguy hại để phục vụ hoạt động chạy thử nhà máy đốt chất thải có công suất 21tấn/ngày. Theo đúng kế hoạch, tháng 10/2008, nhà máy đốt chất thải sẽ đi vào hoạt động tại Công trường xử lý rác Đông Thạnh nhưng do gói thầu lắp đặt nhà xưởng còn chậm nên chất thải nguy hại phải chôn tạm. Để giải quyết dứt điểm sự việc này, Sở đã yêu cầu Công ty MTĐT cắt ngay 17 hợp đồng xử lý chất thải nguy hại đã ký với các doanh nghiệp.

Ngay sau đó, ông Phước lại bất ngờ đề nghị báo chí hỏi GĐ Cty MTĐT về chuyện ai sẽ phải bồi thường hợp đồng cho 17 doanh nghiệp khi bị cắt hợp đồng đột ngột. Với một thái độ nhũn nhặn, GĐ Huỳnh Minh Nhựt cho biết: Chấp hành đúng yêu cầu của Sở TMMT, chúng tôi sẽ cắt hợp đồng và chịu toàn bộ việc bồi thường. Nếu doanh nghiệp kiện ra tòa thì chúng tôi cũng đành phải đi hầu tòa thôi.

Giáng Thăng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN