* Xin ông có thể đánh giá tổng quan về quá trình chuẩn bị của ĐTVN?
- Cho đến thời điểm này, mọi thứ đã OK. Sau những trận đấu giao hữu cuối cùng và những ngày tập luyện tại Trung tâm Thành Long, thể lực của các cầu thủ đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là tinh thần và tham vọng của các cầu thủ. Điều này làm tôi rất hài lòng.
* Vậy như ông nói, chúng ta đã cải thiện thêm bao nhiêu phần trăm phong độ?
- Rất khó để biết điều đó, chúng ta muốn cải thiện thì phải chờ năm sau. Bây giờ, tôi chỉ biết rất hài lòng về đội tuyển
* Còn sự lo lắng nào nữa, thưa ông? Chẳng hạn, về từng vị trí trên sân?
- Chúng ta có thể thay đổi con người, chứ không thể đổi về lối chơi. Tôi có thể thay đổi vài vị trí trên sân, tùy thuộc vào tình huống và từng thời điểm. Tôi biết những ai, người nào có thể đá ở vị trí nào, chất lượng của những vị trí đó và sử dụng cho đúng năng lực của họ. Nói chung quy lại, xây dựng cách chơi là quan trọng nhất.
HLV Calisto tỏ ra tự tin trước cuộc trao đổi với báo giới - Ảnh: Quang Liêm
* Chúng ta đã biết “chân cẳng” của Thái Lan. Vậy ông đánh giá như thế nào trong trận “tái đấu” với họ sắp tới?
- Đấy sẽ là một trận đấu khó, người Thái biết, nếu họ thắng chúng ta, thì họ đã đi được một nửa quãng đường. Thế nên, đây là một trận đấu khó khăn cho ĐTVN và cả Thái Lan. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, mong rằng chúng ta sẽ có sự khởi đầu tốt, một trận thắng hay một trận hòa chẳng hạn, đó là một điều rất tuyệt.
* Việc gì còn khiến ông chưa hài lòng nhất cho đến thời điểm này?
-Đây không phải là lúc chúng ta nhắc đến điều xấu, chúng tôi hứa sẽ lao động, các cầu thủ sẽ làm việc 100% sức mình, để tạo ra niềm vui cho mọi người.
* Câu hỏi cuối, xin ông cho biết mục tiêu của mình trong AFF Cup lần này?
- Đó là có một chiếc huy chương, tôi không biết nó màu gì, có thể là đồng, bạc càng tốt, vàng thì tuyệt vời…
Trong khi đó, đội trưởng Minh Phương cũng khá tự tin: “Sau một quãng thời gian dài chuẩn bị, tất nhiên có những lúc đội tuyển đã chơi chưa tốt. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mọi việc đang đi đúng hướng. Chúng tôi đang ở trạng thái sung sức. Về tinh thần cũng thoải mái nhất, vì thế chẳng có gì phải bận tâm nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn 100% có thể, để làm được một điều gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam và đáp lại sự mong mỏi của tất cả mọi người… Tôi và anh em trong toàn đội đã sẵn sàng đón nhận thách thức”.
Tiền đạo Lê Công Vinh trông chờ sự ủng hộ từ dư luận, coi đó là một sự khích lệ: “Chúng tôi đã và đang làm những gì tốt nhất để chuẩn bị cho AFF Cup lần này. Cá nhân tôi, xin hứa sẽ thi đấu hết sức mình để có thể giúp ĐTVN đạt kết quả tốt nhất. Mong người hâm mộ hãy ủng hộ chúng tôi, để khích lệ tinh thần anh em chơi tốt hơn…”.
|
Danh sách đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2008
Trưởng đoàn: Dương Vũ Lâm Phó trưởng đoàn: Nguyễn Lân Trung HLV trưởng: Henrique Calisto Các trợ lý: Phan Thanh Hùng, Ngô Lê Bằng, Nguyễn Văn Khánh
Các cầu thủ: 22 cầu thủ
Thủ môn (3): Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Bùi Quang Huy (Nam Định), Trần Đức Cường (Đà Nẵng).
Hậu vệ (7): Lê Phước Tứ (Thể Công), Vũ Như Thành (Bình Dương), Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương), Nguyễn Minh Đức (SLNA), Phan Thanh Giang (Đồng Tâm.LA), Lê Quang Cường (Đà Nẵng), Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp).
Tiền vệ (8): Thạch Bảo Khanh (Thể Công), Nguyễn Minh Phương (Đồng Tâm.LA), Phan Văn Tài Em (Đồng Tâm.LA), Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương), Trần Trường Giang (Bình Dương), Lê Tấn Tài (Khánh Hoà), Phạm Thành Lương (HN.ACB), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng).
Tiền đạo (4): Lê Công Vinh (T&THN), Nguyễn Quang Hải (Khánh Hoà), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Việt Thắng (Đồng Tâm.LA).
|
ĐAM SAN