thethaovanhoa.vn

Bàn tròn chuyên môn: “Giải phóng” cái đầu là ta sẽ mạnh !

02/12/2008 13:26 GMT+7

Hôm nay, ĐTVN sẽ lên đường đi Thái Lan. Chặng đường chuẩn bị kéo dài hơn 2 tháng với 10 trận không thắng khép lại. Liệu nó có mở ra thành công ở cuộc chơi AFF Suzuki Cup 2008?

(TT&VH) - Hôm nay, ĐTVN sẽ lên đường đi Thái Lan. Chặng đường chuẩn bị kéo dài hơn 2 tháng với 10 trận không thắng khép lại. Liệu nó có mở ra thành công ở cuộc chơi AFF Suzuki Cup 2008? TT&VH trao đổi với các nhà chuyên môn về vấn đề này.

* Các ông nhìn nhận quá trình chuẩn bị của ĐTQG thế nào?

Ông Nguyễn Văn Vinh ( HA.GL): 10 trận chưa biết thắng đã đo được nhiệt độ của xã hội với bóng đá ta. Sức ép đó là cần thiết, nó cho thấy chúng ta vẫn là đất nước số một trong khu vực say mê bóng đá, quan tâm tận cùng đến đội tuyển. Các cầu thủ phải ý thức được điều đó. Dư luận và báo chí không có lỗi khi gây sức ép.

HLV Nguyễn Văn Thịnh ( SLNA): Đây là một chiến dịch chuẩn bị có thể nói đặc biệt nhất trong lịch sử, thời gian cũng dài, đến 10 trận không thắng và người hâm mộ kiên nhẫn nhất. Về góc nhìn chuyên môn, tôi kính phục Calisto khi ông dám đương đầu tất cả để thực hiện ý tưởng của mình. Từ một đội bóng ngày đầu có vấn đề về mặt tổ chức kiểu quân anh quân tôi, luôn biến động do chấn thương, do hoán đổi các vị trí, đến nay đã trở thành một tập thể hết sức đoàn kết. Lối chơi đậm dấu ấn tập thể. Tôi thấy “màu hồng” ở tuyển rồi.

Nguyễn Văn Vinh: Trận hòa Singapore với cách ghi được 2 bàn trên sân họ, trong điều kiện tâm lí bị đè nặng như thế, chứng tỏ tấn công ta có khả năng. Có nghĩa, ta vẫn có thể chơi tấn công, thay vì đặc trị phòng ngự phản công. Bản lĩnh cũng không thua kém đối phương.

Có nghĩa, nếu tâm lý được đả thông thì ta vẫn mạnh đấy. Do đó, vai trò của BHL, các quan chức trong việc đả thông tâm lý là quan trọng. Hãy xây dựng cho cầu thủ lòng tự tin. Hãy khơi nguồn cho họ biết cách chơi với bóng, thay vì thụ động, máy móc. Nếu giải phóng được cái đầu, đội tuyển sẽ bùng nổ.
 
Những ngày gần đây, ở ĐTVN, luôn “thừa thãi” những nụ cười
Nguyễn Văn Thịnh: Tôi cũng nghĩ chúng ta chỉ cần thắng một trận sẽ bùng nổ. Chúng ta chưa thắng nên cái đầu đang “ong ong” là chuyện dễ hiểu. Nhưng đừng làm mọi cách để chiến thắng, bởi thay đổi lối chơi hoặc nôn nóng lúc này là rất nguy hiểm. Hãy kiên nhẫn chơi theo cách của mình và...chờ.

* Có nghĩa, nội lực của thầy trò ông “Tô” chưa phát tiết hết?

Nguyễn Văn Vinh: Đúng, tôi ví sau quá trình chuẩn bị chu đáo với bao cam go, sóng gió như vậy, đội tuyển bây giờ như thùng thuốc súng”. Chỉ cần một mồi lửa là bùng nổ thôi. Làm sao giải phóng được tinh thần cầu thủ mới là khâu bức bách nhất lúc này.

* Với lực lượng hiện nay, các ông hy vọng vào cá nhân nào sẽ tỏa sáng, hay sẽ là cứu cánh của tuyển?

Nguyễn Văn Vinh: Tôi không hy vọng vào ai cả, vì 10 trận đã chứng minh đội tuyển bây giờ các thành viên phụ thuộc vào nhau nhiều. Ngay cả việc ghi bàn cũng đâu chỉ Công Vinh làm được. Không có thủ lĩnh, chưa hẳn là tín hiệu xấu.

Nguyễn Văn Thịnh: Tôi thì nghĩ Minh Phương và Tài Em vẫn sẽ là linh hồn của tuyển.

* Nếu nói băn khoăn trong lối chơi hiện nay, đấy là gì?

Nguyễn Văn Vinh: Theo tôi, đội tuyển cần chơi có tính toán, nhịp điệu hơn. Người Thái họ không cần thiết lúc nào cũng phải chạy hùng hục. Cái đầu cầu thủ cần phải có cái đầu lạnh. Các phương án tấn công phải da dạng hơn. Ngoài hai biên, cần chú trọng đánh trung lộ. Hai trung phong phải hiểu ý hơn, phải có người “quậy” được trước khung thành đối phương. Những cú sút xa cần cần dươc tập luyện công phu. Nếu thêm một số vị trí biết dứt điểm từ xa như Minh Phương thì uy lực tăng lên rất nhiều. Về khả năng phối hợp giữa cặp trung vệ và tiền vệ trụ, tôi thấy vẫn bất an. Trên cả, phải coi AFF Suzuki Cup như một chiến dịch đi “đánh trận” vậy. Tính toán sao cho khoa học, hợp lý, hiệu quả. Về mặt tham gia chỉ đạo để đạt hiệu quả như mong muốn, chúng ta rất yếu khi bước vào mỗi giải đấu.

* Nói như thế, chắc hẳn các ông rất hy vọng vào chiến dịch “có huy chương” của tuyển lần này?

Nguyễn Văn Thịnh: Tôi tin. Vấn đề là chúng ta phải có “bí quyết” để giải quyết các cơ hội. Người Thái có lúc không mạnh hơn ta lắm, nhưng họ vẫn có cách thắng. Tôi nghĩ vào bán kết là chuyện không khó.

Nguyễn Văn Vinh: Đừng có đặt nặng ai là đối thủ số một, số hai cả, kể cả Thái Lan. Họ vẫn sợ chúng ta, vậy thì thầy trò ông “Tô” phải chứng minh tư thế của mình.

* Cảm ơn các ông về cuộc trao đổi!

HỮU QUÝ (Thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN