thethaovanhoa.vn

Lyon – Valenciennes: Mũi tên và quả táo

29/11/2008 09:17 GMT+7

Chiến thắng oanh liệt trước Fiorentina ngay trên đất Italia ở Champions League là liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho Lyon để họ quay lại mặt trận quen thuộc Ligue 1.

* Benzema chấn thương đùi trái, nghỉ hai tuần
* Juninho phản ứng trọng tài, treo giò ba trận

(TT&VH) - Chiến thắng oanh liệt trước Fiorentina ngay trên đất Italia ở Champions League là liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho Lyon để họ quay lại mặt trận quen thuộc Ligue 1, với khát khao xua đi nỗi đau thất bại truớc PSG ở vòng đấu trước. Như một mũi tên đã được giương lên, Lyon sẽ có dịp tái khẳng định sức mạnh trước “quả táo” Valenciennes.

Miếng mồi ngon

Mọi chuyện đang trở nên quá ư tồi tệ đối với Valenciennes. Sau ba vòng đấu mở màn mùa giải khá hứng khởi (hai thắng, một hòa), họ bất ngờ bị lún sâu vào một vũng lầy khủng hoảng trầm trọng. Đã 12 trận rồi Valenciennes không được hưởng niềm vui chiến thắng. Công yếu, thủ kém, đặc biệt là thành tích đá sân khách vô cùng tồi tệ (Valenciennes chính là một trong hai đội thi đấu xa nhà kém nhất mùa này, cùng Saint Etienne, với không chiến thắng, sáu thua và một trận hòa duy nhất khi xa nhà), đội bóng của HLV Antoine Kombouare đành chấp nhận đứng ở vị trí áp chót với vỏn vẹn mười điểm kiếm được, và đang trở thành một quả táo ngon lành cho các đội còn lại ở Ligue 1 kiếm miếng.

Căn bệnh sân khách, nguyên nhân chính dẫn đến thành tích thảm hại của Valenciennes đã tồn tại trầm kha một cách có hệ thống dưới thời HLV Kombouare. Trong ba năm chơi bóng ở Ligue 1 từ mùa giải 2006-2007 cho đến nay, họ chỉ thắng tổng cộng năm trận khi phải thi đấu xa nhà. Mùa trước, Valenciennes đã thua tới 13 trận và chỉ giành được duy nhất một chiến thắng sân khách. Họ chỉ có thể trụ lại hạng đấu cao nhất nước Pháp nhờ phần lớn số điểm tích cóp được trên sân nhà Nungesser, với 11/12 thắng lợi tại đây trong cả mùa.
 
Lyon gặp khủng hoảng lực lượng khi cả Juninho và Benzema cùng vắng mặt.

Mùa này, phong độ kém cỏi khi thi đấu xa nhà không thể được cứu vãn bằng sự bù trừ ấy nữa, và sức ép đang đè nặng lên vai người đã không thể chữa trị căn bệnh ấy qua ba mùa giải: HLV Antoine Kombouare. Valenciennes vừa gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Pháp đến năm 2013, nên sẽ khó có thể xảy ra trường hợp sa thải ông này. Bản thân Hombouare cũng như Chủ tịch Francis Decourriere cũng đã đệ đơn xin từ chức nhưng không được chấp thuận. Để đáp lại sự tin tưởng ấy, Kombouare nên làm một điều gì đó tích cực hơn cho đội bóng của mình.

Và sư tử lại gầm

Trước một đối thủ đang tồn tại quá nhiều những vấn đề, khó có thể tin rằng Lyon sẽ bỏ lỡ cơ hội để giành trọn ba điểm, mặc dù họ cũng đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Hàng thủ tiếp tục rách nát với chấn thương mới nhất của hậu vệ Anthony Reveillere trong trận đấu với PSG. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu cả mùa trong bối cảnh Francois Clerc chưa thể trở lại, còn Grosso liên tục mắc chấn thương. Như vậy, Lyon sẽ phải tính đến những phương án đẩy Kim Kallstrom về chơi cánh trái, hoặc mạo hiểm với anh chàng 17 tuổi Timothee Kolodzieczak.

Bên cánh đối diện, Lamine Gassama, 19 tuổi, vẫn sẽ được thử lửa, bởi phương án John Mensah không thể đáp ứng được sự ổn định lâu dài do vị trí sở trường của anh là trung vệ. Những tin không vui liên tiếp đến với Lyon khi tiền đạo Karim Benzema dính chấn thương đùi trái trong trận thắng Fiorentina, phải nghỉ hai tuần, còn tiền vệ đội trưởng Juninho thì lĩnh án treo giò ba trận vì những phản ứng thái quá với trọng tài trong trận thua 0-1 trước PSG. Benzema sẽ không thể chơi trận đấu cuối cùng tranh ngôi đầu bảng với Bayern ở Champions League trên sân nhà còn Juninho sẽ vắng mặt các trận gặp Valenciennes, Nantes (sân khách) cũng như Marseille (sân nhà). Đây là những tổn thất rất lớn của Lyon vào thời điểm căng thẳng của mùa giải.

Điều đáng mừng cho Lyon là những đối thủ chính của họ (Marseille, Bordeaux..) đều không thể tận dụng thành công cú sảy chân của “Les Gones” trước PSG cuối tuần qua. Dù với đội hình có nhiều sứt mẻ nhưng việc chỉ phải tiếp một Valenciennes quá yếu kém ngay trên thánh địa Gerland, có lẽ “sư tử sông Rhone” sẽ lại cất tiếng gầm.

Dự đoán: 2-0

Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN