thethaovanhoa.vn

Tiền vệ Quý Sửu: Đối xử "khó" như vậy đã ép chúng tôi quá

30/11/2008 19:05 GMT+7

Chuyện Quý Sửu, Văn Pho nhất quyết xin rời CS.Đồng Tháp và "đột ngột" nhận được giấy thực hiện nghĩa vụ quân sự đang là câu chuyện thời sự của người hâm mộ bóng đá.

(TT&VH Cuối tuấn) - Chuyện Quý Sửu, Văn Pho nhất quyết xin rời Cao su.Đồng Tháp sau khi chuẩn bị kết thúc hợp đồng và "đột ngột" nhận được giấy thực hiện nghĩa vụ quân sự đang là câu chuyện thời sự của người hâm mộ bóng đá ở miền sông nước Cửu Long. Dư luận nói nhiều về cái tính, cái lý của những người trong cuộc và cả những cái khó ở đội bóng CS.Đồng Tháp đã nhiều năm lận đận trong làng bóng đá VN. TT&VH Cuối tuần đã trao đổi với tiền vệ Quý Sửu về cuộc chia tay này:

* Bỗng nhiên nhận được giấy chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), cảm giác của anh như thế nào?

Tôi đã khám sức khỏe xong và qua Tết sẽ lên đường. Tôi đang trong độ tuổi thực hiện NVQS nên có giấy thì đi rồi về sẽ tính tiếp, chứ không còn ở lại Đồng Tháp nữa. Tôi chỉ bất ngờ là khi tôi đang thi đấu ở Myanmar (dự Cup Hoàng gia cùng ĐT U22) thì khi gọi điện về được người nhà báo tin có giấy thực hiện NVQS. Tôi nghĩ mình giờ đây chắng có gì vướng mắc ở Đồng Tháp nữa, nhưng cách đối xử "quá khó" như vậy đã ép chúng tôi quá.

* Dù không phải là "sao", nhưng với những năm chơi bóng vừa qua anh cũng đã có đóng góp cho Đồng Tháp. Giờ rơi vào cảnh "khó nói" như thế, anh đã nhất quyết muốn rời bỏ đội bóng quê nhà?

Tôi muốn có một môi trường mới. Đá bóng hoài mà đội bóng cứ thất thường thì nhiều lúc cũng nản. HA.GL lúc trước đã lo cho tôi lúc khó khăn. Họ là đội mạnh nên khi về chơi ở đó, tôi sẽ có những cơ hội tốt và phát huy được khả năng của mình hơn. Tôi đã ký hợp đồng với HA.GL trong 3 năm. Khi thực hiện xong NVQS tôi sẽ về chơi bóng cho HA.GL.
 
Quý Sửu (12) đã nhất quyết xin rời CS.Đồng Tháp từ năm tới -Ảnh Nhật Vy

* Tuổi 22, người thanh nhiên đều có nghĩa vụ thực hiện NVQG. Nhưng ở CS.Đồng Tháp, anh nghĩ sao khi Quý Sửu, Văn Pho được gọi, trong khi một số người khác cùng độ tuổi, cũng muốn ra đi, lại được ở nhà?

Tôi thấy việc này lạ quá. Người này được gọi, còn người khác lại không. Tôi nghe nói người ta muốn giữ chúng tôi lại bằng mọi cách, còn cho ai đó được đi. Chúng tôi không chịu, nên giờ rơi vào cảnh như vậy. Tôi cũng thấy buồn, quá nản luôn. Họ làm cách đó thì cầu thủ đúng là hết đường tính.
 

* Anh đã có ý định rời CS.Đồng Tháp từ lúc nào, hay chỉ mới nhận lời với HA.GL trong thời gian gần đây?

Lúc chưa có Cao su tài trợ, tôi có nghe họ tính bán tôi và một số người nữa cho HA.GL. Nghe tin ấy, tôi có cảm giác mình không được tôn trọng. Ba tôi cũng buồn, trách tôi bỏ đội đi mà không tính toán gì cả. Cũng phải mất vài tuần, tôi phải giải thích, động viên mãi ông mới nguôi cho. Giờ thì chính tôi muốn đi để có được chỗ đứng ổn định hơn. Sau giải, HA.GL đã làm việc với tôi. Cũng có một số đội khác muốn tôi, nhưng tính đi tính lại tôi thấy về HA.GL hợp với mình nhất.

* CS.Đồng Tháp vừa lên hạng, đang cần quân, trong khi các cầu thủ trụ cột mùa trước đang lần lượt muốn đi. Phải chăng, các anh đang muốn tìm đến CLB mới với chế độ đãi ngộ cao cho cuộc sống của riêng mình, chứ không còn muốn nặng tình với đội bóng cũ?

Tôi lên đội 1 từ năm 2003, 2-3 trận đầu của giải năm ấy chưa đá, còn lại được chơi luôn. Chúng tôi đi đá bóng, cũng mong lo được cho tương lai. Lúc còn đá giải hạng Nhất 2008, người ta cũng nói chúng tôi ký tiếp hợp đồng, nhưng thời điểm ấy tôi muốn lo thi đấu đã còn chuyện ký hay không để sau. Nghe nói là người ta lo chúng tôi hết hợp đồng không chịu ở lại nên phải làm thế. Sau khi kết thúc giải, mấy ông có nói chuyện, có đưa ra giá lót tay hợp đồng nếu ở lại là 1 tỷ đồng, lương được nâng từ 11 triệu lên 15-16 triệu đồng/tháng. Nhưng tôi đá bóng ở đây mấy năm rồi cũng đủ nên giờ muốn tìm đến một đội bóng khác.
 
Mùa tới, Quý Sửu không còn khoác áo CS.Đồng Tháp

* 4 năm chơi cho đội 1 CS.Đồng Tháp, anh đã cảm nhận về môi trường ở nơi đây như thế nào?

Tôi không muốn nói gì về Đồng Tháp nữa, kẻo không người ta lại nói tôi muốn đi nên bây giờ lại muốn nói thế này, thế nọ. Chuyện ở Đồng Tháp như thế nào mọi người cũng nói nhiều rồi, tôi xin không đề cập đến.

* Đi thực hiện NVQS 1 8 tháng, rồi định về khoác áo HA.GL. Liệu đến thời điểm đó, Hoàng Anh có còn là miền đất hứa cho mục tiêu của anh? Anh đã quyết định đánh đổi chuyện ra đi để đến được HA.GL bằng được?

Tôi tin ở chú Ba (ông Ba Đức, chủ tịch HA.GL-PV). Ông nói được, làm được nên chắc chắn sẽ làm cho đội bóng mạnh lên. Cuộc đời cầu thủ ai chẳng muốn có những lúc được chơi cho một đội bóng mạnh, có thể dành những danh hiệu. Tuổi nghề cầu thủ ngắn nên tôi cũng phải tính để tìm được đội bóng thích hợp với mình.

* Xin cảm ơn anh.

Kể từ khi lên chơi ở đội 1, Quý Sửu đã nhiều lần được thử sức ở ĐT U23, ĐT Olympic và nay là ĐT U22. Anh từng được chờ đợi nhiều trong vai trò tiền vệ trung tâm ở ở các đội trẻ QG, nhưng Quý Sửu vẫn chưa thể vượt qua được nhiều đồng đội như Minh Chuyên, Duy Nam, hay mới nhất là Công Huy, Nhật Nam ở ĐT U22 để có được chỗ đứng vững chắc ở tuyển. Hơn thế nữa, mấy mùa qua, Đồng Tháp lên hạng rồi xuống hạng "như đi chợ" nên nhiều cầu thủ ở đội bóng xứ Đồng Tháp Mười đã tính đường tìm đến những "đại gia" nhiều tham vọng hơn. Đấy cũng là một trong những lý do các cầu thủ Đồng Tháp đua nhau tìm chỗ nương thân xa nhà trong các mùa gần đây. Vì vậy, chuyện Quý Sửu muốn tìm đến miền đất hứa HA.GL, vừa có thu nhập tốt hơn, vừa có thể hướng tới những danh hiệu trong tương lai, cũng không phải là ngoại lệ.

 

Đức Tuấn (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN