Ông Calisto không phải là người thích tuyên bố, lại càng không phải là người hay bi quan. Ông thuộc chủ nghĩa thực tế và rất thẳng thắn...
(TT&VH Cuối tuần) - Sau T&T Cup, LĐBĐ Thái Lan giao HLV Reid phải lấy lại ngôi vô địch lâu nay thuộc về thế lực mới Singapore. Indonesia cũng khẳng định đây là thời điểm chín nhất của lứa cầu thủ xứ vạn đảo và nhiệm vụ là phải vô địch. Với đương kim vô địch Singapore thì HLV Avramovich xem chuyện bảo vệ chức vô địch là lẽ đương nhiên. Chỉ có mỗi HLV Calisto là thận trọng với suy nghĩ thế hệ cầu thủ như hiện này thì rất rất khó để Việt Nam vô địch…
Ông Calisto không phải là người thích tuyên bố, lại càng không phải là người hay bi quan. HLV Calisto thuộc chủ nghĩa thực tế và rất thẳng thắn qua cuộc giao lưu trực tuyến với Thể thao & Văn Hóa khi nhận xét với thế hệ cầu thủ như hiện nay và với những gì ông đang có trong tay thì các cầu thủ Việt Nam rất khó để vô địch.
Có thể Calisto vẫn còn chịu ám ảnh sau 10 trận chưa biết thắng và rất khó để các cầu thủ ông ghi bàn đều đặn. Cũng có thể ông nhìn ra các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất mà ông cảm nhận được qua các tận đấu giao hữu quốc tế và cả đấu cúp như Indonesia, Thái Lan, Singapore…

Cách tính của ông Calisto có vẻ yếm thế, nhưng đấy là cách tính rất thực tế. Lần gặp Thái Lan ở T&T Cup dù hòa 2-2, nhưng ông Calisto không khó để nhìn ra nếu chơi thật lại chơi trên đất Thái thì sẽ rất khó để lật ngược tình thế trước người Thái ổn định hơn ở nhiều vị trí.
Có lẽ chính vì thế mà ông Calisto rất cần sự trợ giúp của ông Mai Đức Chung vốn là người có nhiều va chạm với bóng đá Malaysia từ khi còn là trợ lý cho ông A.Riedl sang đến khi nắm đội U22 gặp gỡ Malaysia ở cả Merdeka Cup sang đến Cúp Hoàng Gia Myanmar.
Trong khi đó thì ở bảng A, với tư cách bảng trưởng, Indonesia của HLV Benny Dollo sau khi công bố danh sách sơ bộ gồm toàn những tên tuổi nổi cộm như sát thủ Bambang, Budi Sudarsono, Boaz Salosa, Ponaryo Astaman, Elie Aiboy, Firman Utina…đã cho thấy khát vọng tranh ngôi số 1.
Cũng không chịu thua kém, HLV Avramovich lại tự tin nói rằng các cầu thủ của ông đang đi đúng hướng và mục tiêu bảo vệ chiếc cúp vô địch của các cầu thủ Singapore đang rất quyết tâm và sắp thành hiện thực.
Nhìn vào các đại gia ở khu vực rõ ràng ông Calisto có vẻ khiêm tốn nhất và ngại ngùng nhất khi đánh giá thực tại.
Ông đang tính khả năng ở mức thấp nhất mà phải đạt được (vào bán kết) rồi bắt đầu nhắm đến huy chương, tức nếu may mắn thì vào chung kết còn không thì cũng cố vớt đồng như 6 năm trước ông từng thành công.
|
Đừng xem thường Lào! Ông Calisto khi nhận xét về các đối thủ đã nói thế và ông luôn nhắc các cầu thủ của mình phải cảnh giác với những đối thủ bị đánh giá là yếu hơn. Nhưng không chỉ mình ông Calisto nói mà chính trọng tài Đặng Thanh Hạ khi làm nhiệm vụ vòng loại tại Campuchia đã thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Lào. Trọng tài Hạ sau kh làm nhiệm vụ trở về đã phân tích lối chơi của Lào bao gồm cả sức trẻ và kỹ thuật. Nó là tổng hợp những gì mà bóng đá Lào học tập ở Việt Nam lẫn Myanmar, nhưng người Lào đã giữ được sức mạnh truyền thống của mình là quyết tâm cao nơi mỗi cầu thủ làm nên một tập thể mạnh thi đấu đến phút cuối cùng với tinh thần rất cao. Liệu có phải vì thế mà chính tân HLV trưởng đội Lào là Xaysana Savatdy khẳng định “Mục tiêu của bóng đá Lào là vào bán kết AFF Cup. Lào có thể thắng được Malaysia và nếu chơi hết với những gì mình có thì vẫn có cơ hội thắng đội tuyển Việt Nam”. Sự cảnh giác của HLV Calisto và những dữ liệu của trọng tài Đặng Thanh Hạ là có cở sở. DUY DŨNG |