thethaovanhoa.vn

Bản sắc "kiểu Chelsea"

29/11/2008 08:03 GMT+7

Chelsea không còn lạnh lùng đến mức đáng sợ. Chelsea không còn hủy diệt đối thủ bằng rất nhiều ngón đòn mà chẳng ai có thể ngờ tới...

(TT&VH Cuối tuần) - Xem Chelsea chơi trận đấu trên sân Bordeaux, và trước đó nữa là chuyến làm khách ở Roma, không ít người lại nhớ đến Jose Mourinho. Chelsea của triều đại Felipe Scolari đã thay đổi, hay chính xác hơn là không còn bản sắc, so với những gì mà “Người đặc biệt” đã tạo dựng nên suốt hơn ba năm trước đây.

Việc bị một đội bóng dưới cơ như Bordeaux ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu hẳn là điều khó có thể xảy ra nếu người ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Chelsea vẫn là Mourinho. Đành rằng mỗi người một phong cách, một quan điểm và toan tính riêng, song vượt lên tất cả, nếu quan sát kỹ lối đá của Chelsea trong thời gian gần đây, có thể nhận thấy “The Blues” đang ngày càng bị “bình thường hóa” đến mức tầm thường.

Bố trí đội hình chặt chẽ, các vị trí đâu vào đấy và tuân thủ nghiêm túc chiến thuật đã đề ra, Mourinho biến Chelsea thành một đội bóng có kỷ luật cao và buộc mỗi cầu thủ phải luôn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Chelsea của Mourinho là một khối thống nhất mà ở đó, không ai được phép mắc sai lầm, được cẩu thả hay tự do phô diễn lối đá cá nhân vượt ra ngoài khuôn khổ nhất định. Sự chặt chẽ dưới thời Mourinho khiến Chelsea luôn mang lại cảm giác bất an cho bất kỳ đối thủ nào, ngay cả khi có cơ hội gây sức ép lên khung thành “The Blues”, họ cũng phải cảnh giác trước rất nhiều mưu mô chước quỷ của HLV người Bồ.
 
Chelsea của triều đại Felipe Scolari đã thay đổi

Trái lại, chưa bao giờ trong suốt hơn bốn năm qua, việc đá với Chelsea lại dễ dàng như lúc này. Một đội bóng chưa thoát khỏi khủng hoảng như Newcastle vẫn có thể cầm chân Chelsea không bàn thắng ngay tại Stamford Bridge. Một Roma lâm vào thế cùng đường vẫn có thể dùng Chelsea làm bàn đạp để vượt qua khó khăn. Mới nhất, một Bordeaux đến từ nơi bị đánh giá thấp nhất trong số năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu vẫn có thể khiến Chelsea bị thương. Không chỉ phải chia điểm trên đất Pháp, Chelsea còn mất cả Frank Lampard cho lượt trận cuối cùng với Cluj trên sân nhà.

Bordeaux, với sự cơ động của Yoann Gourcuff, Wendel và Yoan Gourfran, đã gây sức ép tốt lên phần sân của Chelsea, buộc đội bóng nước Anh phải lùi về phòng thủ. Rất nhiều khoảng trống ở trung lộ mà Chelsea không thể lấp đầy, tạo cơ hội cho Gourcuff có những pha phô diễn kỹ thuật đẹp mắt đồng thời không ít lần đe dọa khung thành Petr Cech. Chelsea có được một bàn thắng mang đậm dấu ấn của may mắn, khi bóng bất ngờ tìm đến Nicolas Anelka trong sự chủ quan của hậu vệ Bordeaux, nhưng họ phải tâm phục khẩu phục khi nhận bàn thua. Không người kèm Alou Diarra, tiền vệ này dễ dàng đánh bại Cech bằng một pha bật cao đưa bóng vào lưới bằng... vai. Nếu còn Mourinho, Chelsea sẽ chẳng bao giờ cho phép Bordeaux có nhiều cơ hội đến thế và thậm chí, còn buộc đội bóng Pháp phạm sai lầm nhiều hơn một lần so với tình huống mà Anelka đã mở tỷ số.

Chelsea không còn lạnh lùng đến mức đáng sợ. Chelsea không còn hủy diệt đối thủ bằng rất nhiều ngón đòn mà chẳng ai có thể ngờ tới. Chelsea không còn biết co lại để chịu sức ép trước khi bung ra khiến đối phương phải gục ngã. Đơn giản, Chelsea của Scolari đã không còn bản sắc riêng như Chelsea của Mourinho.
 
Đông Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN