thethaovanhoa.vn

Villarreal và MU bắt tay nhau vào vòng 1/8: Xong nhiệm vụ , nhưng…

27/11/2008 12:14 GMT+7

Chẳng có gì đáng nói về kết quả của trận đấu này vì kịch bản Villarreal và M.U dắt tay nhau vào vòng 1/8 là điều đã được dự báo.

(TT&VH) - Chẳng có gì đáng nói về kết quả của trận đấu này vì kịch bản Villarreal và M.U dắt tay nhau vào vòng 1/8 là điều đã được dự báo. Hai đội vui vẻ rời sân vì sớm hoàn thành mục tiêu, song đằng sau đó còn không ít nỗi lo, nhất là M.U.

Pellegrini chẳng có gì phải lo lắng lắm về sự mất mát lực lượng sau lượt trận vừa qua. Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Rossetti rút ra với Santi Cazorla càng giúp HLV này có cớ cho cậu học trò của mình nghỉ ngơi trong chuyến làm khách thủ tục với Celtic ở lượt đấu cuối. Nhưng Ferguson thì có có lý do để lo lắng: vẻ mặt đau đớn của Ronaldo sau cú phi chân của Cazorla rõ ràng đang khiến nhà cầm quân 66 tuổi e ngại rằng anh sẽ không thể góp mặt trong trận derby thành Manchester cuối tuần này. Nếu điều đó là hiện thực thì đó sẽ là tổn thất lớn của M.U trong giai đoạn khó khăn này.
 
Villarreal nhẹ nhàng tiến vào vòng 1/8

Ronaldo đã nằng nặc xin đá trận đấu này, dù anh mới bình phục chấn thương. Alex Ferguson đã chiều ý cậu học trò dù thực tình ông muốn anh nghỉ ngơi. Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo được xem là niềm hy vọng lớn nhất của M.U sau khi Berbatov chấn thương, còn Rooney và Tevez thì đang tịt ngòi. Quả thật, tại Madrigal, anh tiếp tục là cầu thủ chạy nhiều nhất, sút nhiều nhất và có cơ hội sáng sủa nhất. Đó là tình huống ở phút 90, khi mà Rooney đã nhả bóng lại cho Ronaldo, và cú nã đại bác của tiền vệ người BĐN đã khiến thủ môn Diego Lopez bay người hết cỡ, đẩy bóng chạm xà ngang bật ra.

Công bằng mà nói, M.U xứng đáng giành trọn 3 điểm ở trận đấu này bởi họ đã kiểm soát tốt thế trận và có nhiều cơ hội hơn hẳn đội chủ nhà. Nếu như Capdeville không đánh đầu phá bóng trên vạch vôi ở phút 79, thì hẳn Rooney đã có bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp cấp CLB. Ở trân đấu này, cùng với Ronaldo, "số 10" là một cầu thủ chơi khá tốt, song những nỗ lực của anh vẫn không đủ để chấm dứt chuỗi 7 trận liên tiếp tịt ngòi (từ ngày 21/10).

Ronaldo bị phạm lỗi có hệ thống?

Cho dù trọng tài Rosetti ngày hôm qua đã tỏ ra khá nghiêm khắc khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Santi Cazorla sau cú vào bóng thô bạo với Ronaldo, HLV Alex Ferguson vẫn bực bội cho rằng cậu học trò cưng của mình đã trở thành đối tượng để các cầu thủ chủ nhà thi triển các kiểu phạm lỗi. Quả thật, tiền vệ người BĐN là cầu thủ đã phải nằm đo đất nhiều nhất. Trước khi Cazorla bị đuổi khỏi sân, Javi Venta và Sebastian Eguren từng phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Ronaldo trong hiệp một. Sau khi kết thúc trận đấu, tiền vệ người BĐN đã tỏ ra bực bội và không thèm bắt tay một cầu thủ đối phương nào. Mãi sau, anh mới đồng ý đổi áo cho Robert Pires.

Một lần nữa, Ferguson phải lên tiếng "Họ đã phạm lỗi một cách có hệ thống với cậu ấy. Đó là một ý đồ rõ ràng về chiến thuật. Lần lượt từng cầu thủ một thay nhau phạm lỗi với cậu ấy là một minh chứng rõ ràng. Thật đáng tiếc là trọng tài vẫn bỏ qua". Vị HLV người Scotland này cũng cho rằng các trọng tài cần phải có một "sự bảo vệ đặc biệt" đối với Ronaldo để giúp anh không bị loại khỏi bóng đá do chấn thương nặng.

Hiện tại, cả Ferguson và M.U đều đang hồi hộp chờ đợi những tin tức từ phòng y tế của M.U xem mức độ chấn thương của Ronaldo ra sao. Theo dự kiến, ngày hôm nay, tiền vệ người BĐN sẽ biết được liệu mình có đủ sức để tham dự trận derby quan trọng thành Manchester hay không.
 
Nguyễn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN