thethaovanhoa.vn

Khi thành công không phải do may mắn

27/11/2008 01:06 GMT+7

Trong khi những bóng hồng Việt Nam nô nức lên đường đi dự thi các cuộc thi sắc đẹp thế giới đều trở về tay không thì Tiến Đoàn đã liên tục đoạt giải.

Trong khi những bóng hồng Việt Nam nô nức lên đường đi dự thi các cuộc thi sắc đẹp thế giới đều trở về tay không thì Tiến Đoàn - người đàn ông Việt Nam đầu tiên tham dự các cuộc thi “Nam hậu” đã liên tục đoạt giải.
Sau giải thưởng “Người có thể hình đẹp nhất” tại Manhunt 2007 tổ chức tại Hàn Quốc, vừa mới đây, anh đã đoạt danh hiệu “Mr International 2008”, trở thành người thứ ba nhận được danh hiệu này trên thế giới, sau Wissam Hanna của Lebanon (2006) và Alan Martini của Braxin (2007). Ngoài ra, danh hiệu “Người mặc đồ tắm đẹp nhất” cũng thuộc về người đàn ông Việt Nam này!

Vừa trở về Việt Nam, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ sau bao ngày dự thi vất vả là điều không tránh khỏi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt cá tính và có phần góc cạnh của người đàn ông đẹp nhất hành tinh này. Tiến Đoàn cho biết, với việc đoạt danh hiệu “Mr International 2008”, anh thật sự vui sướng vì đã thực hiện được ước mơ trước đó của mình: Khẳng định được vẻ đẹp Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới!

Đúng là với Tiến Đoàn, vẻ đẹp Việt Nam lần đầu tiên đã chiến thắng, dù chỉ mới là... vẻ đẹp nam. Tuy nhiên, cũng dễ hiểu được sự thành công của Tiến Đoàn, khi anh cùng đơn vị đưa anh đi dự thi - Công ty Venus, đã có sự chuẩn bị rất chu đáo và quan trọng là rất sớm cho cuộc thi này. Bộ trang phục “Hùng ca chim lạc” với chiếc áo choàng, khố và mũ lông chim mà Tiến Đoàn mặc trong phần thi thể hình cũng như trong phần “ra mắt” BGK do chính anh thiết kế, đã thể hiện được vẻ đẹp khỏe khoắn, rắn rỏi của người đàn ông; giúp anh phô diễn thể hình khá lý tưởng của mình (cao 183 cm, số đo ba vòng 99 - 80 – 99), đồng thời cũng lại gây ấn tượng vì nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam trong những hoa văn của chiếc áo choàng, chiếc mũ đội đầu...Có lẽ, đó chính là thành công đầu tiên của Tiến Đoàn.
 
Những món quà tặng Tiến Đoàn mang theo cũng gây được ấn tượng tốt đẹp trong lòng BGK. Bên cạnh đó, do có sự chuẩn bị kỹ càng về thể lực, về sức khỏe, nên Tiến Đoàn đã có thể khá nhẹ nhàng hoàn thành các phần thi, luôn thể hiện sự trẻ trung, dẻo dai và sự hòa đồng của mình với các thí sinh; khiến cho anh nổi bật và dường như... việc bước lên đỉnh cao nhất của cuộc thi không phải là khó khăn gì.
Ngoài danh hiệu Mr. International 2008, tôi còn nhận được giải người mặc trang phục tắm đẹp nhất (Thể hình đẹp nhất). Ban tổ chức đánh giá, tôi có số đo hình thể chuẩn. Đây là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc của tôi trong suốt thời gian dài”- Tiến Đoàn cho biết.

Có lẽ, đây sẽ là bài học lớn cho các “mỹ nữ” Việt Nam, khi mà hầu hết họ đều đi trong tình trạng... tất bật, hoặc là phút chót mới lên đường, hoặc cũng chỉ có một vài tuần cho sự chuẩn bị! Và thường, do sức khỏe không tốt, nên người đẹp Việt Nam cũng tham gia không mấy tự tin và ít khi gây được ấn tượng với BGK.

Tuy khá tự tin trong các phần thi, và là người đàn ông mạnh mẽ và đã trải qua nhiều cuộc thi nhưng như Tiến Đoàn bật mí, giờ phút công bố giải thưởng vẫn khiến anh “căng thẳng tột cùng”. Khi MC đã đọc tên lần lượt các giải phụ dành cho các thí sinh Hà Lan, Croatia, Trung Quốc, trên sân khấu chỉ còn lại Tiến Đoàn và đại diện Lebanon. Mr. Lebanon cũng được đánh giá rất cao trong cuộc thi, nên sự hồi hộp và căng thẳng càng “lên cao”. Chỉ đến khi tên Tiến Đoàn được xướng lên với danh hiệu cao nhất, niềm vui mới thật sự vỡ òa trong anh.

Với thành công này, Tiến Đoàn đoạt giải thưởng 5.000 USD và một số tặng thưởng, quyền lợi khác. Anh cũng sẽ có 1 năm thực hiện nhiệm vụ “Hoa vương” tại Singapore, sống trong căn hộ dành riêng cho mình. Đây cũng sẽ là thử thách lớn với Tiến Đoàn, bởi anh hiện là giảng viên Đại học Cần Thơ và làm người mẫu.
 
Công việc người mẫu có thể tạm hoãn lại, còn với vai trò của một nhà giáo, thì có lẽ sẽ phải được phép của trường. Tuy nhiên, Tiến Đoàn tin tưởng anh sẽ được trường ĐH Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Tiến Đoàn - trong 1 năm này, sẽ không chỉ thực hiện vai trò “Hoa vương” của mình, mà hơn thế, anh sẽ là sứ giả sắc đẹp đầu tiên của Việt Nam, đưa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới!

Theo Tin Tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN