thethaovanhoa.vn

Nhờ di động đỡ đạn nên... thoát chết

26/11/2008 14:15 GMT+7

Trong khi làm vườn, một nông dân Mỹ thoát chết trong gang tấc nhờ chiếc điện thoại di động đặt trong túi áo ngực. Người may mắn là R.J. Richard.

Trong khi làm vườn, một nông dân Mỹ thoát chết trong gang tấc nhờ chiếc điện thoại di động đặt trong túi áo ngực.


Ảnh  minh họa

Người may mắn là R.J. Richard, sống tại Covington, Los Angeles, Mỹ. Ông kể, khi đang làm cỏ trong khu vườn rộng 5 hecta thì cảm thấy một vật va vào ngực. "Thoạt tiên tôi nghĩ đó là một hòn sỏi, nhưng rút điện thoại ra khỏi túi áo mới biết đó là đầu đạn", Richard cho biết.

Người đàn ông may mắn thoát chết

Theo điều tra ban đầu của cơ quan an ninh, viên đạn xuất phát từ khu rừng gần nông trại của Richard. "Đây là một viên đạn cỡ 45 mm. Có thể viên đạn lạc của một thợ săn", Tammany Strain, nhân viên điều tra cho biết.


Viên đạn suýt giết chết Richard

Một điều tra viên nhận xét, Richard rất may mắn vì đạn đạo hướng vào điện thoại ở một góc "tối ưu" khiến khiến lực đầu đạn giảm hẳn.


Chiếc điện thoại hộ mệnh cũng chỉ méo mó 1 chút khi bị bắn

Richard cho biết, đây là lần duy nhất ông để điện thoại di động trong túi khi làm việc. "Thật trùng hợp, chắc Chúa đã bảo tôi làm vậy", ông nói.

Dưới đây là ảnh của Richard, viên đạn và chiếc điện thoại trong phóng sự của website ABC News:

Theo Đất Việt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN