thethaovanhoa.vn

Nhà thơ Cao Vũ Huy Miên đã về với “Hoa tím ngày xưa”

26/11/2008 09:03 GMT+7

Nhà thơ Cao Vũ Huy Miên đã ra đi vào lúc 5 giờ chiều hôm qua (25/11) sau một thời gian dài lâm trọng bệnh.

(TT&VH) - Nhà thơ Cao Vũ Huy Miên đã ra đi vào lúc 5 giờ chiều hôm qua (25/11) sau một thời gian dài lâm trọng bệnh.
 
Nhắc đến nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, với bài thơ Hoa tím ngày xưa, hẳn rất nhiều bạn đọc sẽ thầm hát: “Con đường em về ban trưa/ Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ/ Tuổi em vừa tròn mười bảy /Tóc em vừa chớm ngang vai…” trên nền nhạc của nhạc sĩ Hữu Xuân. Thơ của Cao Vũ Huy Miên đã được nhiều nhạc sĩ chọn làm ca từ.

Nhà thơ Cao Vũ Huy Miên tên thật Đinh Đoan Hùng, sinh năm 1955 tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông cùng thế hệ với các văn nghệ sĩ trưởng thành trong Thanh niên xung phong (TNXP) sau 1975, như: Nguyễn Đông Thức, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Đức Trung, Lê Văn Lộc, Lã Văn Cường… Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở TNXP, ông về công tác tại báo Sài Gòn giải phóng, làm đủ thứ việc từ phát hành báo đến phóng viên. Trong một bài viết của nhà thơ Vũ Ân Thy về Cao Vũ Huy Miên in trên Sài Gòn giải phóng hồi năm 2005, có đoạn: “Để hiểu hơn Cao Vũ Huy Miên, xin bạn đọc nghe vài mẩu tự bạch: Anh thích thơ của ai? - Quang Dũng. Nhạc? - Tùy tâm trạng! Tình cảm? - Thích sự giản dị, chân thật, ghét sự phản bội, giả dối! Hoa? - Thích hoa dã quỳ, hoa giấy dù không hương nhưng sắc màu luôn rực rỡ! Còn bút danh Cao Vũ Huy Miên? - Là tập hợp những bạn tốt và kỷ niệm đẹp. Và những suy nghĩ về thơ: “Hiện nay, hình như người làm thơ… nhiều hơn người đọc thơ. Nhưng tôi nghĩ thơ hay thật vẫn có chỗ đứng”.

Thương tiếc nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, xin chép lại bài thơ Mưu và lợi, như một phương châm sống lúc ông còn tại thế: “Mưu mà chẳng mưu/ Lợi mà chẳng lợi/ Đời chưa hết phường/ Vong ân, phản bội/ Thôi về... uống rượu/ Say cho vơi sầu/ Để mai tỉnh lại/ Chỉ là chiêm bao”. Đôi khi, cuộc sống của mỗi con người cũng “chỉ là chiêm bao” …

Hoàng Nhân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN