Đến hẹn lại lên, Trung tâm Thành Long lại nhộn nhịp đón các đội bóng về rèn binh. Nhưng đó chỉ mới 1 phần, họ quần tụ về đây để “săn” được những món “hàng ngoại” ưng ý.
(TT&VH) - Đến hẹn lại lên, cứ đến độ cuối tháng 11, đầu tháng 12, Trung tâm TDTT Thành Long lại nhộn nhịp đón các đội bóng 3 miền về rèn binh. Nhưng đó chỉ mới 1 phần, họ quần tụ về đây mục đích là “săn” được những món “hàng ngoại” ưng ý.
Chợ phiên…đã họp
Với 11 đội tham dự đến từ Bắc Trung Nam, giải Vinakansai Ninh Bình mở rộng được coi như V-League thu nhỏ. Bên cạnh việc rèn binh, đa số các đội đến với giải này chủ yếu thử nghiệm và xem giò ngoại binh. Bởi thế, giải đấu này được ví như “chợ phiên” đầu tiên. Hàng tại phiên chợ này khá đa dạng vì đến từ đa quốc gia nhưng lại thượng “vàng hạ cám”. Đến cả đội bóng “lè phè” như Intapirense cũng “chịu khó” mang quân từ Brazil sang tận Việt Nam để chào hàng. Cũng vì vậy, Ninh Bình vốn buồn nhưng những ngày đó như cứ nhốn nháo hẳn lên vì có “Tây” ba lô, xách giầy đi ra đi vào.

“Hàng” Phi và Nam Mỹ sẽ độc chiếm ?
Nếu mấy năm trước, hàng đến từ Đông Âu ít nhiều vẫn được quan tâm, thì năm nay, theo nhà môi giới Trần Tiến Đại, nguồn hàng từ Châu Phi và Nam Mỹ sẽ “độc chiếm” thị trường cầu thủ ngoại. Ông Đại cho biết: “Về cơ bản năm nay, những cầu thủ này sẽ đến từ 4 con đường. Thứ nhất là do qua việc các nhà môi giới giới thiệu. Thứ 2 là do các mối quen biết, hoặc do các cầu thủ giới thiệu. Thứ 3 là từ nguồn các đội bóng tự mang sang và tự giao dịch. Thứ 4 là những nguồn hàng dạt từ trong nước và các nước khác đến”.
Cho đến thời điểm này, những nguồn hàng từ “cò” Đại vẫn được quan tâm nhiều nhất, nhưng đa số đều không đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khó tính của các đội bóng Việt Nam. Đáng lưu ý là các nguồn hàng từ những mối quen, do cầu thủ dẫn mối lại có chất lượng khá tốt, lấy ví dụ như QK4, 4 cầu thủ từ Brazil mà Lazaro giới thiệu đều khá chất lượng. Thế nên, việc lựa chọn của HLV Vũ Quang Bảo trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, “hàng dạt” cũng bắt đổ về TP.HCM để tìm kiếm “giấc mơ Việt” khiến chợ cầu thủ ngoại đang dần sôi động hẳn lên.
Không có gì lạ, nếu thời gian tới một “ma trận” cầu thủ sẽ được thiết lập. Tuy nhiên, qua mấy mùa, Các CLB bóng đá Việt Nam hẳn đã rút ra được nhiều “học xương máu” cho mình. Vì thế, những phiên chợ này, có thể không còn tấp nập như mấy năm trước?