Khoảng hơn một tháng trở lại đây, vào đúng “giờ vàng”, 18h chiều, trên VTV3 phát sóng bộ phim Singapore có tựa đề “Ván bài đen tối”.
![]() Nhân vật Ngôn Phi do diễn viên Lý Nam Tinh thủ vai |
Anh chàng này có tài đánh bạc được xếp vào hàng... thần và nhờ tài bài bạc này, anh ta đã... vượt qua số phận, lật được bao mưu mô, lấy người đẹp, đẻ con khôn và gây dựng nên sự nghiệp. Tất cả mọi việc, từ tình yêu đến mối quan hệ gia đình, bạn bè của các nhân vật đều được giải quyết bằng trò đỏ đen.
Cùng với tình tiết trên, các nhân vật bài bạc được mô tả như những nhân tài hiếm có, hành động tráo bài khi chơi của họ được mô tả như những ảo thuật gia lừng danh, các cuộc đỏ đen được bài bố như một cuộc thư hùng... làm nhiều người nghĩ bộ phim đang tôn vinh nó, cổ súy và kêu gọi mọi người... chơi bài.
Nhìn trẻ em mới thấy hết tác hại của bộ phim này. Gần đây, cứ đến cổng các trường tiểu học giờ tan trường là thấy đa số các bé trai đều cầm bộ bài trên tay rồi phi vèo vèo trong khi miệng hô vang tên nhân vật chính của phim: Ngôn Phi.
“Đang giảng bài, tôi phát hiện một em không tập trung nghe giảng mà tay cứ để dưới ngăn bàn... tập tráo bài tây. Kiểm tra cặp một số em trong lớp thì có tới gần chục em có bộ bài ở trong cặp. Hỏi ra mới biết các em đang muốn... tráo bài giỏi như anh Ngôn Phi. Các em còn khoe với tôi đầy tự hào rằng bạn này, bạn kia làm được thế này thế kia” - cô Nga, giáo viên trường tiểu học Cầu Diễn kể.
Chị Thanh Hương (Ba Đình, Hà Nội) than thở: “Mình đến khổ vì 2 đứa con trai hôm nào cũng dán mắt vào xem Ngôn Phi. Thằng em mới có 5 tuổi mà bây giờ đi đâu cũng cầm vài quân bài tú lơ khơ phi vèo vèo”.
Chị Mai Quỳnh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bức xúc nói: “Bộ phim này đã thâm nhập rất nhanh vào đầu bé trai gần 5 tuổi nhà mình. Cháu cũng ngồi xem rồi cầm cái gì cũng kẹp vào tay và lia như kiểu các nhân vật trong phim lia quân bài, rồi cầm cái gì cũng lắc rất điêu luyện như lắc xúc xắc”.
![]() Cảnh trong phim |
Đến mức, trên một trang web dành cho các bà mẹ, người ta đã phải lập nên một topic chỉ để than thở về tác hại của bộ phim này với con mình. Trong topic đó, một mẹ đã kêu lên rằng: “Trẻ em hàng xóm nhà tôi và cả con tôi cũng bắt chước cho những đồ vật nhỏ nhỏ vào cốc nhựa và lắc, úp như kiểu đánh bạc trên phim.
Ngoài ra, mình còn đặc biệt phản đối lời thoại của phim vì mình thấy toàn là kiểu nói khinh bỉ, ngang ngược hoặc kích động nhau những khi các nhân vật thách đố nhau. Cách giao tiếp đó thực sự ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ.