Ngoài bạn bè, đồng nghiệp của 5 tác giả đoạt giải, một lượng khá đông những khán giả thủ đô cũng đã có mặt tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền
![]() Quang cảnh triển lãm |
Diện tích có hạn, nên căn phòng của trung tâm triển lãm chật ních người. Khán giả “choáng” bởi những hình thức thể hiện lạ mắt của bức tranh sơn dầu khổ lớn “Hà Nội chiến luỹ và hoa” (họa sĩ Doãn Sơn) cũng như mô hình một góc sân khấu của vở diễn Cung phi Điểm Bích (đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai). Và nếu như dự án Thành phố Sông Hồng của họa sĩ Văn Thơ hấp dẫn bởi những phối cảnh đồ sộ, hoành tráng về một thành phố ven sông và trên sông, cùng những bản vẽ thiết kế công phu, tỉ mỉ; thì Con đường gốm sứ ven sông Hồng (họa sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy) lại đầy tinh tế và cuốn hút bởi bởi hàng trăm hàng ngàn những bức tranh, những phù điêu gốm sứ…vừa tươi rói về màu sắc, chất liệu; vừa có chiều sâu về mặt lịch sử và văn hoá.
“Sau những ngày Hà Nội ngập lụt vừa qua, tôi nghĩ rằng ý tưởng của tôi trong dự án Thành phố Sông Hồngcó ý nghĩa khá thiết thực- họa sĩ Văn Thơ hồ hởi cho biết - Giải thưởng Bùi Xuân Phái chính là giải thưởng chính thức đầu tiên cho công trình này. Đó là một niềm vui lớn với tôi, khi mà dự án Thành phố Sông Hồng ban đầu được ra đời từ góc độ khá nghiệp dư của một họa sĩ”.
Điều đáng tiếc duy nhất tại triển lãm là sự vắng mặt của nhà văn Hoàng Quốc Hải, khi anh bận tham gia trại sáng tác của Hội nhà văn Việt Nam và không kịp về Hà Nội. Bù lại, cả 4 tác giả khác trong danh sách nhận giải đều có mặt. Họa sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội là một phần thưởng mang ý nghĩa động viên vô giá với tôi. Hiện tại, chúng tôi mới chỉ hoàn thành 200 mét tranh gốm sứ trên dự kiến 1000 mét vào năm 2010. Điều khiến chúng tôi đau đầu nhất là việc một số đoạn tranh gốm sứ thường xuyên bị va chạm dẫn tới sứt mẻ bởi những xe tải chở hàng xuất phát từ khu vực cầu Long Biên hàng năm - chị Thủy cho biết. Tôi hi vọng, trong thời gian tới, ý thức của mọi người sẽ dần trở nên tốt hơn- nhất là khi Con đường gốm sứ được tôn vinh ở những giải thưởng như thế này.
Trong lễ khai mạc, thay mặt những tác giả giành giải, họa sĩ Văn Thơ cho biết: việc trao một giải thưởng gắn liền với những đóng góp cho vùng đất Thăng Long- Hà Nội như tặng thưởng mang tên Bùi Xuân Phái là một niềm vui lớn với những người làm nghề chúng tôi. Trước đây, bản thân chúng tôi đã vô cùng kính phục và hạnh phúc khi được xem những bức tranh của Bùi Xuân Phái- để rôì giờ đây, khi nhận giải thưởng mang tên ông, niềm vui ấy được nhân lên tới hai lần.
Đại diện Hội đồng giám khảo của giải, nhà thơ Bằng Việt cho biết: trong những năm tới, Hội đồng sẽ xem xét khả năng mở rộng giải thưởng sang các lĩnh vực khác như nhiếp ảnh, điện ảnh hay nghiên cứu văn hóa dân tộc...
Triển lãm sẽ kéo dài đến 27/11/2008
Cúc Đường