Ronaldo hiểu rằng ngày trở lại là quá xa vời, bởi đầu gối có thể tái phát chấn thương bất cứ lúc nào. Có lẽ, sự nghiệp lẫy lừng của anh sẽ dừng lại ở tuổi 32.
(TT&VH) - Rô “béo” dường như đã không còn kiên nhẫn
trong nỗ lực trở lại sân cỏ.
Trả lời phỏng vấn tờ Gazzetta
dell Sport sau trận đấu chống đói nghèo ở Maroc mà anh cùng Zidane phát động,
Ronaldo thừa nhận: “Tôi rất khao khát trở lại sân cỏ. Nhưng 2 chân của tôi nặng
trịch”. Ronaldo hiện vẫn đang luyện tập cùng CLB Flamengo ở quê nhà từ sau khi
trải qua ca phẫu thuật chấn thương đầu gối mà anh mắc phải hồi tháng 2 lúc còn
thi đấu cho
Vài ngày trước, Ronaldo còn cho biết anh đã hồi hục 70% và thậm chí còn từ chối một số lời mời, trong đó có lời mời từ Siena vì cho rằng CLB này không đủ đẳng cấp để anh khoác áo. Thế nhưng, ở trận đấu chống đói nghèo, dù chỉ mang tính biểu diễn song Ronaldo cũng chỉ đủ sức “dạo chơi” trong vòng 22 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho cầu thủ nữ Marta. Lúc đó, Ronaldo hiểu rằng ngày trở lại của anh là quá xa vời, bởi cái đầu gối có thể tái phát chấn thương bất cứ lúc nào. Có lẽ, sự nghiệp lẫy lừng của tiền đạo răng thỏ này sẽ dừng lại ở tuổi 32.

Trong khi đó, đồng hương của
Ronaldo là tiền đạo Adrinao của Inter đang có ý định đầu quân cho CLB
Fluminense ở quê nhà. Nhân chuyến trở về
T.V