Mấy hôm nay, liên lạc với nhà văn Triệu Xuân, Trưởng Chi nhánh NXB Văn học tại TP.HCM, bằng điện thoại cứ nghe “ò í e”. Hỏi ra mới biết ông đi Iran.
Nhà văn Triệu Xuân cùng nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, lên máy bay đi Iran vào ngày 14/11. Triệu Xuân cho biết, đoàn Việt Nam tham dự cuộc triển lãm này có 4 người, ngoài hai ông nhà văn, nhà thơ còn có hai thành viên khác đại diện cho Thông tấn xã VN và Đài tiếng nói VN thường trú tại Ai Cập. Nhà văn Triệu Xuân khoe rằng, đây là lần đầu tiên ông đặt chân đến xứ sở của Phiên chợ Ba Tư và Ngàn lẻ một đêm đã đọc say mê từ thuở nhỏ. Không biết sau chuyến đi “phiên chợ Ba Tư” lần này, nhà văn Triệu Xuân có lấy được cảm hứng của “ngàn lẻ một đêm” để sáng tác những tác phẩm làm say mê người đọc hay không?!