thethaovanhoa.vn

Chồng của Choi Jin Shil lên TV phân bua

20/11/2008 10:16 GMT+7

Hôm 18/11, Jo đã xuất hiện trên kênh truyền hình MBC để rút lại yêu cầu được quản lý tài sản của vợ, song không từ bỏ kế hoạch giành lại quyền làm cha.

(TT&VH) - Sau khi nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Choi Jin Shil kết liễu đời mình bằng việc treo cổ tự tử do không chịu nổi sức ép của tin đồn nói cô là một kẻ cho vay nặng lãi đẩy nam diễn viên Ahn Jae Hwan đến cái chết, thì chồng cũ của cô là tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min đã yêu cầu tòa cho anh được nắm giữ tài sản của vợ cũ và giành lại quyền nuôi con mà Jo từng từ bỏ sau khi ly dị hồi năm 2004.

»» Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc muốn thay đổi luật về quyền nuôi con

Hành động của Jo đã khiến công chúng xứ Hàn hết sức tức giận. Có lẽ chính vì điều đó mà hôm 18/11, Jo đã xuất hiện trên kênh truyền hình MBC để rút lại yêu cầu được quản lý tài sản của vợ, song không từ bỏ kế hoạch giành lại quyền làm cha. Sau khi Choi qua đời các con cô đang sống cùng ông, bà ngoại và cậu. Được biết, em trai của Choi Jin Shil là Choi Jin Yeong đang tiến hành thủ tục nhận các cháu làm con nuôi.

Jo nói anh cảm thấy an tâm khi để gia đình vợ cũ quản lý tài sản của Choi. “Mong muốn duy nhất của tôi là được làm cha của các con mình. Tôi muốn được thấy các con sống một cách thoải mái”.

Nhưng mẹ của nữ diễn viên xấu số Choi vẫn cực lực phản đối yêu cầu của Jo. Bà quả quyết: “Sau khi ly hôn, Jo không hề đoái hoài gì đến con cái, thậm chí khi cô con gái nhỏ nhớ bố gọi điện nhưng anh ta không thèm trả lời. Vậy tại sao bây giờ anh ta lại muốn chăm sóc lũ trẻ?”. Theo bà, Jo làm việc đó chỉ vì tiền. Hơn nữa, khi ly hôn vào năm 2004, Choi đã thanh toán hết mọi khoản nợ của chồng cũ để cô có thể được quyền nuôi 2 đứa con là Hwan Hee và Joon Hee và Jo từ bỏ quyền làm cha.

Jo thừa nhận đã ký vào hợp đồng từ bỏ quyền làm cha, nhưng giải thích anh ta làm như vậy là nghĩ mẹ của các con mình sẽ tạo nên một môi trường tốt đẹp hơn cho chúng, chứ không phải vì không muốn quan tâm tới con. Jo cũng thừa nhận anh ta mắc nợ nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới những vấn đề về quyền nuôi con. “Thực tình là trước đây tôi không quan tâm nhiều đến con cái, nhưng khi mẹ chúng đã qua đời tôi muốn trở thành một chỗ dựa của các con và giành lại trách nhiệm làm cha của mình, tất cả chỉ có vậy. Tôi nhắc lại: tôi không quan tâm tới tài sản của vợ cũ. Khi còn sống bên nhau, tôi chẳng biết giá trị tài sản của Choi là bao nhiêu”.
 
Bảo Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN