thethaovanhoa.vn

Đức - Anh: Bom tấn, bom xịt

19/11/2008 12:13 GMT+7

“Đại chiến” Đức - Anh luôn được xem là trận đấu thuộc hạng “bom tấn”. Nhưng vào thời điểm hiện tại, “cuộc gặp thượng đỉnh” ở Berlin có vẻ chỉ dừng lại ở mức độ... bom xịt.

(TT&VH) -  “Đại chiến” Đức - Anh luôn được xem là trận đấu thuộc hạng “bom tấn” của bóng đá châu Âu và thế giới. Nhưng vào thời điểm hiện tại, với hàng loạt trụ cột của hai bên vắng mặt, “cuộc gặp thượng đỉnh” ở Berlin giữa “Mannschaft” và “Tam sư” có vẻ chỉ dừng lại ở mức độ... bom xịt.

Bom nổ chậm

Bị cất lên băng ghế dự bị trong hai trận đấu gần đây tại vòng loại World Cup 2010, thắng Nga 2-1 và thắng Wales 1-0, tiền vệ Torsten Frings úp mở khả năng chia tay đội tuyển Đức ở tuổi 31. Không giữ được sự tỉnh táo cần thiết của người đội trưởng khi nhìn người bạn đồng thời là người đồng đội thân thiết bị “đối xử tệ”, Michael Ballack lập tức chỉ trích quyết định của HLV Joachim Loew, tạo ra bầu không khí căng thẳng không đáng có. Đội tuyển Đức lâu nay vốn đoàn kết tương đối, chỉ tồn tại chút bất đồng giữa Ballack và lãnh đội Oliver Bierhoff, giờ đã trở thành quả bom nổ chậm, có thể bị kích hoạt bất cức lúc nào. Nếu bom nổ, dĩ nhiên là hậu quả sẽ khôn lường.

Bằng sự khôn ngoan trong ứng xử, Loew đã khéo léo tháo ngòi nổ, tạm thời vô hiệu hóa quả bom này bằng những cuộc gặp riêng với Ballack và Frings để nói chuyện “phải quấy”, bằng những cuộc điện thoại trao đổi trước khi công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận đại chiến với người Anh mà hai tiền vệ trụ cột, đang khoác áo Chelsea và Bremen, không có mặt. Nguy cơ trước mắt đã tạm thời được loại bỏ, nhưng về lâu dài, mầm mống cho những cuộc nổi loạn ít nhiều vẫn còn đó bởi Ballack không phải là tay vừa, nhất là nếu chiếc băng đội trưởng của anh bị trước và trao cho một người khác.
 
Capello hoàn toàn được quyền nghĩ đến một kết quả khả quan trước người Đức

Không chỉ đội tuyển Đức mà người Anh cũng đang “dính” bom. Khi Fabio Capello vẫn một mực yêu cầu Steven Gerrard đến nơi tập trung của “Tam sư” ở khách sạn tại vùng Hertfordshire để kiểm tra thực hư thông tin chấn thương mà Liverpool đã loan báo trước đó, người ta hiểu rằng niềm tin của ông đã bị lung lay, nhất là khi "nhân vật chính" không chịu lên tiếng.

Gerrard đã đến theo lệnh triệu tập, đã trải qua cuộc kiểm tra y tế do các bác sĩ đội tuyển Anh thực hiện và cuối cùng, được Capello cho phép ra về. Chẳng biết thực hư chấn thương của tiền vệ này ra sao, cũng có thể là anh bị đau thật, cũng có thể đó chỉ là chiêu dằn mặt của Capello đối với Liverpool cũng như bất kỳ đội bóng nào muốn giữ quân, nhưng vẫn giữ được thể diện cần thiết cho Gerrard. Dù thế nào đi nữa, sự rạn nứt trong khối thống nhất mà Capello đang nỗ lực xây dựng nên đã xuất hiện sau sự kiện này.
 

Bom xịt

Ngoài Frings và Ballack, đội tuyển Đức còn vắng thêm một loạt trụ cột, tập trung nhiều ở hàng phòng ngự như hậu vệ Clemens Fritz, Philipp Lahm, Marcell Jansen và đặc biệt là Christian Pander - tác giả của một cú “đại bác” xé tan khung thành đội tuyển Anh trong trận giao hữu hồi tháng Tám năm ngoái ở Wembley mà “Mannschaft” đã vượt qua “Tam sư” với tỷ số 2-1. Ngoài Gerrard, Ferdinand và Rooney, đội tuyển Anh còn mất thêm nhiều ngôi sao khác, đến mức có thể lập ra một đội hình “thương binh” mà khi tất cả lành lặn thì đó sẽ là một đội bóng rất mạnh. Thủ môn Joey Hatt, hậu vệ Wes Brown, Ashley Cole, tiền vệ Joe Cole, Owen Hargreaves, David Beckham hay tiền đạo Emile Heskey, tất cả đều bị loại khỏi vòng chiến đấu trước trận đánh lớn.

Thử thách luôn đi kèm với cơ hội. Sự vắng mặt của các trụ cột là dịp tốt để cả Loew lẫn Capello có những thử nghiệm mới, tìm tòi các nhân tố hay phương án cho một “Mannschaft” và “Tam sư” hoàn hảo hơn trong tương lai, với đích ngắm là World Cup 2010 tại Nam Phi. Chính vì thế, cũng chẳng có mấy bất ngờ khi Loew trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ và cả những người chưa một lần khoác áo đội tuyển quốc gia như hậu vệ cánh trái Marcel Schaefer (Wolfsburg), trung vệ Marvin Compper, tiền vệ Tobias Weis (Hoffenheim). Trong một động thái tương tự, Capello cũng triệu tập tiền vệ Jimmy Bullard (Fulham) và cả trung vệ đang chơi ở hạng nhất Michael Mancienne (Wolves).

Tuy nhiên, không phải ai trong số những cái tên gây bất ngờ này đều được ra sân, đặc biệt là chơi trong đội hình xuất phát. Schaefer có thể trám vào khoảng trống bên cánh trái hàng thủ do Lahm, Jansen và Pander để lại, Patrick Helmes sát cánh cùng Miroslav Klose trên hàng công do Podolski chưa bình phục hoàn toàn chấn thương bên phía đội tuyển Đức. Helmes của Leverkusen đang là chân sút người Đức tốt nhất ở Bundesliga, với 10 bàn sau 13 vòng, chỉ kém mỗi tiền đạo người Bosnia-Herzegovina Vedad Ibisevic của Hoffenheim (14 bàn).

Darren Bent, được đánh thức bởi Harry Redknapp ở Tottenham, có 7 bàn ở Premier League và bốn bàn ở Cúp UEFA, nhiều khả năng sẽ được đá cặp cùng Theo Walcott trên tuyến đầu của đội tuyển Anh. Ở hàng thủ, Capello chờ đợi sự bình phục hoàn toàn của John Terry bởi khó có thể tưởng tượng được cặp trung vệ mà “Tam sư” dùng để chống chọi với các tiền đạo của “Mannschaft” lại là Matthew Upson, đang ngụp lặn cùng West Ham, và Mancienne, đang được Chelsea cho đi học việc hạng Nhất.

Lần gần nhất đến Đức, người Anh đã sỉ nhục đối thủ bằng chiến thắng 5-1 tại vòng loại World Cup 2002 ở Munich cách đây hơn bảy năm. Lần gần nhất giáp mặt Anh, người Đức đã buộc đối thủ phơi áo 1-2 ngay ở Wembley cách đây hơn một năm, bằng đội hình què quặt giống như trận đấu đêm mai. Chỉ có điều, đội tuyển Anh của Capello bây giờ khác xa đội tuyển Anh của Steve McClaren ngày nào. Berlin lại không phải là thiên đường thực sự của “Mannschaft”, thế nên “Tam sư” hoàn toàn được quyền nghĩ đến một kết quả khả quan, ít nhất cũng phải một trận hoà có bàn thắng.

Dự đoán: 2-2

Đội hình dự kiến

Đức: Adler - Friedrich, Mertesacker, Westermann, Schaefer - Schweinsteiger, Jones, Rolfes, Trochowski - Klose, Helmes.

Anh: James - Johnson, Upson, Terry, Bridge - Wright-Phillips, Barry, Carrick, Downing - Walcott, Bent.

Trọng tài: Massimo Busacca.

Đối đầu

22/08/07 Anh - Đức 1-2

01/09/01 Đức - Anh 1-5

07/10/00 Anh - Đức 0-1

17/06/00 Anh - Đức 1-0

26/06/96 Anh - Đức 1-2

Phong độ

Đức

15/10/08 Đức - Wales 1-0

11/10/08 Đức - Russia 2-1

10/09/08 Phần Lan - Đức 3-3

06/09/08 Liechtenstein - Đức 0-6

20/08/08 Đức - Belgium 2-0

Anh

15/10/08 Belarus - Anh 1-3

11/10/08 Anh - Kazakhstan 5-1

10/09/08 Croatia - Anh 1-4

06/09/08 Andorra - Anh 0-2

20/08/08 Anh - Czech 2-2
 
Đông Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN