Thất bại của ĐT U22 VN tại Cúp Hoàng gia Myanmar gần như đã được dự báo trước, bởi sau khi từ Malaysia trở về, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất.
(TT&VH) - Mới chỉ non 1 tháng trước, ĐT U22 VN đã được xưng tụng như là những người anh hùng với chiến tích vô địch Merdeka Cup 2008, nhưng chưa đầy 2 tuần sau đó, các cầu thủ trẻ đã trở lại đúng vị trí xuất phát của mình.
Thật ra, thất bại của ĐT U22 VN tại Cúp Hoàng gia Myanmar gần như đã được dự báo trước, bởi sau khi từ Malaysia trở về, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất.
Trong gần 1 tuần trú quân ở Hà Nội, ĐT U22 VN đã mất non nửa thời gian phải ngồi chơi xơi nước vì trúng vào trận mưa lũ lịch sử tại Hà Nội nên cả điều kiện sân bãi lẫn ăn uống đều không bảo đảm. Bên cạnh đó, do sự khác biệt quá lớn về thời tiết, giữa cái mưa lạnh tại Hà Nội với tiết trời oi bức bên Yangon, đã khiến cho thể lực của ĐT U22 VN bị ảnh hưởng khá nặng nề.
Vậy là nền tảng thể lực sung mãn mà ĐT U22 VN tích luỹ được qua chuyến tập huấn 10 ngày tại Nam Kinh đã được sử dụng gần hết tại Merdeka Cup 2008, nhưng trong hơn 1 tuần lưu lại VN, các cầu thủ U22 VN không những đã không được củng cố thể lực mà còn bị bào mòn thêm bởi chuyện hậu cần không như mong đợi.
Thất bại của ĐT U22 VN (phải) tại Cúp Hoàng gia Myanmar
được đổ riệt hoàn toàn cho các cầu thủ
Hơn nữa, cũng vì hậu quả gián tiếp của đợt thiên tai nói trên, tiền đạo Thanh Bình phải rời ĐT U22 VN để trở lại ĐTVN nhằm giải quyết cơn khủng hoảng ở hàng công cho HLV Calisto.
Do không kịp lựa chọn người thay thế nên BHL ĐT U22 VN buộc phải sang Myanmar dự giải với chỉ 17 cầu thủ, trong khi BTC cho các đội bóng được đăng ký tới 20 người. Như vậy, ngay khi chưa ra sân, ĐT U22 VN đã là đội bóng chịu thiệt thòi nhất tại Cúp Hoàng gia Myanmar.
Không có được sự chuẩn bị tốt nhất và cũng không có được đội hình mạnh nhất, việc ĐT U22 VN dễ dàng chịu thất thủ trước ĐT Malaysia và rồi CLB Ulsan Huyndai không là điều khiến ai ngạc nhiên.
Nói một cách nào đó thì thất bại của ĐT U22 VN tại Cúp Hoàng gia Myanmar vừa qua chủ yếu là xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, vậy mà trong những ngày vừa qua, người ta nói tới giải đấu này như là liều thuốc cần thiết để đưa các cầu thủ trẻ trở lại mặt đất sau chuỗi ngày thăng hoa tại Merdeka Cup.
Thế chẳng phải là “khi vui thì vỗ tay vào…” hay sao? Có lẽ hỏi cũng tức là đã trả lời.
|
Còn nhớ, trong cuộc trò chuyện với TT&VH sau Merdeka Cup 2008, một nhà cầm quân lão làng tại V-League từng nói rằng: “Đá như ĐT U22 VN tại Merdeka Cup 2008 thì chỉ được về mặt kết quả, chứ về chuyên môn thì chẳng thu hoạch được gì từ lối chơi tử thủ triệt để như vậy”. |
Hoàng Huy