thethaovanhoa.vn

Khi người Thái nói thật

19/11/2008 10:16 GMT+7

Môi trường thi đấu, phát triển bóng đá chuyên nghiệp cũng như sự cuồng nhiệt của khán giả ở ta rất tốt để có thể bắt kịp người Thái.

(TT&VH) - Môi trường thi đấu, phát triển bóng đá chuyên nghiệp cũng như sự cuồng nhiệt của khán giả ở ta rất tốt để có thể bắt kịp người Thái. Vấn đề, tính chuyên nghiệp hóa của cầu thủ, tầm nhìn chiến lược của VFF, khả năng tận dụng thời cơ của ta, luôn luôn đi sau người Thái.
 
1. Trước khi gặp VN, đội trưởng Niweat Siriwong đã trả lời phóng viên ta về thắc mắc tại sao cầu thủ Thái thường đá không hay khi chơi cho các CLB Việt Nam nhưng trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ lại thể hiện bộ mặt khác hẳn. Niweat chỉ tay về phía hồ bơi của khách sạn Sheraton (Hà Nội) nơi các cầu thủ đang vui đùa dưới làn nước xanh rì và nói: “Anh có thấy cách biệt giữa họ trong những trò chơi vận động ấy không? Chẳng có khoảng cách gì hết, cầu thủ lớn tuổi, cầu thủ trẻ, người nổi tiếng, người vô danh đều đóng vai trò giống nhau. Ngay cả Tawan giờ làm trợ lý HLV cũng chơi như anh em, đủ thấy tinh thần của chúng tôi tốt đến mức nào. Cầu thủ Thái có ý thức tập thể tốt lắm, hơn cầu thủ Việt Nam ở những CLB mà tôi đã từng trải qua rất nhiều”.

2. Năm 2003, trưởng đoàn Thavatchai cảm khái: “khán giả Việt Nam là tuyệt vời nhất vùng Đông Nam Á”.

3. Tâm sự về quyết định làm công dân Việt Nam của mình, cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan Nirut nói: “Tôi thích gắn bó với CLB Hoàng Anh Gia Lai, nơi tôi có những đàn anh như Dusit và đàn em như Sakda, Thonglao. Sắp tới khi trở thành người Việt Nam thì tôi có thể chơi lâu dài cho CLB. Nếu là một nội binh thì tôi có thể cống hiến đến ngoài 40 tuổi. Tôi nhập tịch vì lo cho tương lai của mình qua việc nhìn vào đàn anh như Kiatisak hay Dusit. Nếu tôi chơi tốt và phục vụ hết mình sau này khi giải nghệ CLB sẽ lo cho tôi ổn định tương lai với một công việc phù hợp. Tôi năm nay đã 29 tuổi, cuộc đời cầu thủ hậu bóng đá rất khó kiếm một việc làm thích hợp. Nếu sau khi giải nghệ tôi về Thái Lan thì coi như làm lại từ hai bàn tay trắng. Còn ở đây thì tôi sẽ được lo, như họ từng lo cho “Sắc” và cho “Sít”. Ở Thái Lan tôi bị nhiều người phản ứng về quyết định này, nhiều người Thái phản ứng, nhưng tôi tin rồi họ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi”.
 
ĐTVN (trái) và Thái Lan tại T&T Cup 2008

4. Sau trận chung kết SEA Games 2005, HLV Chanvit: bạn muốn biết vì sao hôm nay chúng tôi thắng dễ nhưng một tháng trước lại thua dễ các bạn ở Agribank Cup chứ gì? Đơn giản chúng tôi xác định Agribank Cup không quan trọng.

5. Trả lời báo chí Thái Lan sau chức vô địch T&T Cup, HLV Reid: “Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên những bàn thắng từ những pha đá phạt. Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra rất bén với những pha kết thúc hoàn hảo, chứng tỏ họ đã chuẩn bị rất kỹ các tình huống cố định. Song hạn chế của đội tuyển Việt Nam là khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn không tốt. Trong tấn công, đội tuyển Việt Nam rất quyết liệt nhưng lại chưa có một chiến thuật nào định hình lối chơi của mình. Với tôi, việc nhìn thấy đội tuyển Việt Nam qua 2 trận tại giải này đã là quá đủ cho AFF Suzuki Cup. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là tìm hiểu về Malaysia, sau đó sẽ nghiên cứu đội tuyển Indonesia và Singapore….

Lời bình: Môi trường thi đấu, phát triển bóng đá chuyên nghiệp cũng như sự cuồng nhiệt của khán giả ở ta rất tốt để có thể bắt kịp người Thái. Vấn đề, tính chuyên nghiệp hóa của cầu thủ, tầm nhìn chiến lược của VFF, khả năng tận dụng thời cơ của ta, luôn luôn đi sau người Thái.

Lần này, sau khi kết thúc T&T Cup để hướng đến chiến dịch AFF Suzuki Cup, ông Reid nói thẳng đã quá đủ để nhìn thấy Việt Nam qua 2 trận.

Quả thật, chúng ta đã bung hết sức ra đá vì áp lực sau 8 trận trước đó chưa biết thắng. Thái Lan có thể vẫn chưa lộ hết bài bởi cần hòa là đủ để họ rinh Cúp vàng về quê. Nếu 2 cú dứt điểm của họ ở hiệp 1 không dội xà và cột, sự kỳ bí của người Thái càng tăng gấp bội.

Tóm lại, trước cái đích quan trọng nhất từ đầu năm đến nay là AFF Suzuki Cup, người Thái lại hiểu chúng ta hơn mất rồi. Hy vọng, còn 20% ( HLV Calisto bảo các học trò mới đạt 80% phong độ) còn lại sẽ là bí mật của chúng ta, trong lần tái đấu với đại kình địch sắp tới.

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN