Có người bảo ngồi ghế Bình Dương “nóng”, ông “Tan” chắc biết. Nhưng ông có vượt qua được cái bóng của ông Hải và có bị đứt gánh giữa đường hay không?
(TT&VH) - Ông Vital ngồi vào ghế lái trưởng, khi B.BD gần như có đủ tất cả danh hiệu. Đấy cũng là những gì ông Hải “lơ” tạo dựng được sau 2 năm sống gắn bó với đất Thủ. Tiếp quản dàn sao thượng thặng cộng với cái “gia tài” 2 chiếc cúp VĐ.
1. Thành công của ông Lê Thụy Hải với bóng đá Bình Dương là quá mỹ mãn, 2 năm dẫn dắt B.BD, ông chỉ thiếu mỗi chiếc cúp QG, còn lại là bộ sưu tập 2 chức vô địch, 1 siêu cúp quốc gia...

Ông Hải thực tài, thế nên nhiều người nói ghét ông, nhưng lại đến sân vì để thấy cái mặt ông, thấy cái tính khí có khi nóng như Trương Phi, nhảy bổ ra sân tranh cãi với trọng tài. Những cái đấy giờ đã trở thành thương hiệu. Bởi vậy, ngày ông rời Thủ Dầu Một, nhiều người phải chép miệng tiếc nuối.
Ông Hải ra đi để lại một chút gì hụt hẫng, các sếp đất Thủ hẳn cũng thấy chặc lưỡi tiếc…giá như ông Hải không quá “phũ miệng”?!
Giờ người thừa kế cái gia sản ấy là ông Francisco Vital…
2. Ông Vital thì chẳng còn xa lạ, thuở còn nắm Đông Á năm 2004, dấu ấn mà ông thầy ngoại này để lại lớn nhất là đưa đội bóng của TP.HCM lên bờ xuống ruộng, chỉ mới 9 vòng đấu ông phải khăn gói ra đi. 4 năm sau, trở lại Việt Nam ông thầy người Bồ vẫn không có nhiều thay đổi, có chăng trán ông đã có những vết chân chim. Nhưng còn đấy, dáng dấp của một nhà sư phạm, với cái đầu nhẵn, đôi mắt hõm sâu không lẫn đi đâu được.
Trước khi ông “Tan” dừng chân ở đất Thủ, có một thời gian ông thử “vận” với Ninh Bình nhưng đã bất thành vì ông đột ngột muốn có thêm tiền dù trước đấy đã thỏa thuận xong. Giờ ông Vital đã toại nguyện, khoản lương bổng của ông tại Bình Dương phải ngang bằng với số tiền mà ông đưa ra với Ninh Bình và chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với người tiền nhiệm Hải “lơ”. Ông “Tan” được kí 2 năm với kì vọng sẽ “trồng người” cho Bình Dương, vì ông có khả năng sư phạm!?. Điều này nếu xảy ra thì rõ là hơn ông Hải.
Ông “Tan” kế thừa di sản khá của ông Hải, thứ tài sản đã được định hình, định dạng. Và chắc chắn một điều nó phải được duy trì, sinh lời chứ không thể chạy thụt lùi, vì chẳng có ai bỏ ra một đống tiền để thuê ông để làm đội bóng yếu đi. Lên đỉnh rồi xuống đỉnh đã là quy luật trong bóng đá. Nhưng “nghiệt” ở chỗ các sếp và người hâm mộ Bình Dương lại quen với cái cảnh sống trong hào quang.
ĐAM SAN