thethaovanhoa.vn

Nội tình Bernabeu: Chỉ chờ lửa để nổ tung

15/11/2008 11:38 GMT+7

Valdebebas những ngày qua trông giống một tòa nhà quốc hội hơn là một khu tập luyện. Bởi ở đây không thấy người ta tập tành gì, chỉ thấy họp và họp suốt ngày.

* Schuster chỉ trích các cầu thủ lười biếng và vô kỷ luật
* Schuster tố với Calderon: "Raul là một trong những nguyên nhân"
 
(TT&VH) - Valdebebas những ngày qua trông giống một tòa nhà quốc hội hơn là một khu tập luyện. Bởi ở đây không thấy người ta tập tành gì, chỉ thấy họp và họp suốt ngày. Hết họp kín lại đến họp mở. Hết họp nhóm lại đến đối thoại cá nhân. Và trong khi còn chưa phát hiện thêm được điều gì mới mẻ về nguyên nhân khủng hoảng của đội bóng, những cuộc họp như thế đã kịp phơi bày những rạn nứt không nhỏ trong mối quan hệ tưởng rất tốt đẹp giữa Schuster và Raul, đồng thời hé lộ câu trả lời cho nghi vấn: Ở Bernabeu lúc này, quyền lực thực sự đang nằm trong tay ai?

Có thể tóm tắt sự vụ như thế này: Ngày thứ Tư, tức là một ngày sau khi Real Madrid bị Real Union loại khỏi Cúp Nhà Vua, trong cuộc họp "thượng đỉnh" giữa các quan chức với nhau, Schuster đã thừa nhận với Calderon rằng Raul chính là "một trong những nhân tố gây bất ổn trong phòng thay đồ". Câu nói ấy, được đăng nguyên văn trên tờ El Larguero, đã khiến Raul nổi điên và đòi gặp Schuster cho bằng được trong buổi sáng ngày thứ Năm. Trong cuộc gặp đó, Schuster lại quay sang tìm cách đấu dịu với Raul, phân bua rằng "Cậu biết tính tôi mà, chuyện này không có gì quan trọng đâu!" (AS). Đầu buổi chiều, Raul lại tìm gặp Calderon, và cho đến nay, những gì anh ta đã nói với ngài Chủ tịch vẫn là một bí ẩn.

Trên tinh thần phê và tự phê, trong cuộc họp toàn đội vào buổi chiều do Raul đứng ra chủ trì, Schuster đã chỉ trích, dù không nêu đích danh, một số cầu thủ lười biếng, không có ý thức tuân thủ chiến thuật và không chịu hợp tác với BHL. Ngay lập tức, ông nhận được cả một núi phản hồi từ các học trò. Họ yêu cầu Schuster phải giao tiếp với các cầu thủ nhiều hơn nữa (dù trước đó đã hắt hủi Ramos vì dám nói ra điều này). Schuster đồng ý. Rồi họ yêu cầu Schuster phải thay đổi hệ thống thi đấu, phòng ngự nhiều tầng hơn và phải tăng cường hỗ trợ cho hai cánh. Schuster cũng... gật gù. Xin nhắc lại là trước đó các cầu thủ đã công khai chỉ trích thái độ bạc nhược của thầy mình trong trận đấu với Real Union.
 
Nội tình Real đang rối như canh hẹ
 
Hai lần định thể hiện uy quyền của một ông thầy trước các học trò, Schuster thất bại cả hai. Dân chủ là tốt. Cả đội bóng ngồi lại để cùng tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết khủng hoảng là rất hay. Nhưng đến mức học trò chỉ trích thái độ và đòi thay đổi phương pháp làm việc của thầy, thì chỉ có thể tồn tại trong một nền dân chủ kiểu... Real Madrid, nơi các cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của một số đội trưởng, mới là những người nắm quyền lực tối thượng. Thái độ tạo nên cá tính. Phương pháp làm việc là thước đo tài năng. Khi cả cá tính lẫn tài năng đều bị quản lý, rõ ràng là Schuster đang chẳng khác gì một con rối ở Bernabeu. Nhưng ông phải chịu đựng điều đó, bởi vận mệnh của ông giờ đã nằm trong chân các cầu thủ rồi!

Calderon đã quá khôn khi để vấn đề Raul-Schuster cho chính họ tự giải quyết. Dù Schuster tự xin từ chức do không chịu nổi áp lực hay bị sa thải vì Real không thắng nổi Valladolid (mà trong đó, "đóng góp" của các cầu thủ là không nhỏ!), bàn tay của ngài Chủ tịch vẫn không hề vấy máu. Nhưng Calderon nên nhớ, ở Bernabeu có một câu không chính thức thế này: "Chỉ có Chủ tịch và HLV trưởng phải ra đi, còn các đội trưởng thì sống mãi". Nếu việc sa thải Schuster không mở đầu cho một chu kỳ thành công mới của đội bóng, thì...
 
02h00 ngày 16/11, sân Jose Zorilla: Valladolid - Real Madrid

Lửa đây!
 
Mùa trước, Valladolid đã bị Real Madrid đè bẹp với tỉ số 7-0. Đội bóng này cũng vừa bị Barca làm nhục với tỉ số 6-0 ở Nou Camp. Tuy nhiên, không nên nhìn vào những kết quả ấy để hi vọng rằng sẽ có một trận đấu dễ dàng cho Real, đặc biệt là khi trận đấu diễn ra ở Jose Zorilla, nơi Real chỉ thắng được 1 trong 5 lần đến thăm gần nhất. Ở Zorilla từ đầu mùa, Valladolid đã vượt qua 2 đội bóng mạnh là Atletico (2-1) và Sevilla (3-2).

Nhưng đáng ngại nhất vẫn là những vấn đề từ trong lòng Real. Cả lực lượng lẫn tinh thần của họ đều đang bất ổn nghiêm trọng. Ngoài mâu thuẫn thầy trò như đã nói ở trên, Schuster còn phải đối mặt với bài toán lực lượng ngày càng nan giải. Pepe, Metzelder, De la Red, Diarra, Robben và Van Nistelrooy chắc chắn nghỉ, còn khả năng ra sân của Ramos và Cannavaro cũng hẵng còn bỏ ngỏ. Có Ramos, Canna, Real vẫn bị những Juventus, Malaga, Union hành cho tơi tả. Mất nốt họ, không biết khung thành của Casillas sẽ còn mong manh đến thế nào.
Dự đoán: 2-1

Lực lượng:

Valladolid: Không có sự vắng mặt nào đáng kể.

Real Madrid: Pepe, Metzelder, De la Red, Diarra, Robben và Van Nistelrooy chấn thương. Khả năng ra sân của Cannavaro còn bỏ ngỏ.

Đối đầu
10/02/08Real Madrid-Valladolid7-0
23/09/07Valladolid-Real Madrid1-1
19/01/05Real Madrid-Valladolid1-1
13/01/05Valladolid-Real Madrid0-0
01/02/04Valladolid-Real Madrid2-3

Phong độ

Valladolid
12/11/08 Valladolid-Hercules 2-2
08/11/08 Barca-Valladolid 6-0
02/11/08 Valladolid-Sevilla 3-2
29/10/08 Hercules-Valladolid 1-5
26/10/08 Getafe-Valladolid 1-0

Real Madrid
11/11/08 Real Madrid-Real Union 4-3
08/11/08 Real Madrid-Malaga 4-3
05/11/08 Real Madrid-Juventus 0-2
02/11/08 Almeria-Real Madrid 1-1
30/10/08 Real Union-Real Madrid 3-2

Việt Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN