thethaovanhoa.vn

Quảng Nam chuẩn bị mùa bóng mới: Sống trong sợ hãi?

15/11/2008 10:42 GMT+7

Trong các đội bóng hạng Nhất, có lẽ Quảng Nam là đội bóng “kín tiếng” nhất. Chẳng phải họ chuẩn bị mài gươm cho nghiệp lớn, mà bóng đá đất Quảng đang án binh bất động, vì… thiếu tiền.

(TT&VH) - Trong các đội bóng hạng Nhất, có lẽ Quảng Nam là đội bóng “kín tiếng” nhất. Chẳng phải họ chuẩn bị mài gươm cho nghiệp lớn, mà bóng đá đất Quảng đang án binh bất động, vì… thiếu tiền. Nếu không sớm giải được bài toán này, rất có thể thêm một mùa nữa Quảng Nam lại phải quay về  với hạng Nhì.

Một nhà góp một ít… vẫn thiếu

Giải hạng Nhì năm 2008, Quảng Nam được ví như  anh nhà nghèo vượt khó học giỏi. Số là suốt cả mùa, đội bóng đất Quảng phải lâm vào cảnh “chạy ăn từng bữa” vì chỉ biết bấu víu vào bầu sữa ngân sách của tỉnh. Trong hoàn cảnh như vậy, may mà Quảng Nam đã làm một cuộc “nổi loạn” thành công. Họ qua mặt rất nhiều anh lớn, trong đó có “nạn nhân” Ngân hàng Kiên Giang (thắng ở trận bán kết) vốn là 1 đại gia của giải hạng Nhì. Chưa hết, trong trận chung kết, Quảng Nam “hạ” luôn Hải An United để giành chức vô địch. Người hâm mộ Quảng Nam “sướng rơn” vì thấy đứa con tinh thần của mình trở lại. Nhưng với những lãnh đạo của bóng đá Quảng Nam lại khác, dù mừng ra mặt, song đấy cũng là lúc họ đối mặt với bài toán tiền và cách giải nó như thế nào.

Thấm thoắt, giải hạng Nhất đã cận kề, vậy mà giờ đây họ vẫn loay hoay chưa tìm ra lời giải bài toán cơm gạo để nuôi đội bóng. Theo tính toán, để Quảng Nam tham gia hạng Nnhất, ít nhất cũng phải “gom” được 10 tỷ đồng. Đối với một tỉnh mà điều kiện kinh tế còn khó khăn như Quảng Nam, số tiền nói trên không phải là nhỏ. Bởi vậy, có thể hiểu ngân sách của tỉnh phải tiếp tục rót xuống khoảng 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có sự góp tay chung sức gọi là “hỗ trợ” của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn như Ô tô Trường Hải, Đồng Tâm, Khatoco cũng được 1,7 tỷ. Như vậy, đã được 6,2 tỷ. Bí ở chổ số tiền ít nhất gần 4 tỷ còn lại, xoay ở chỗ nào và đào ở đâu ra


Quảng Nam (áo trắng) còn đang bộn bề nỗi lo trước mùa giải mới.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã  tính tới  nước tạo điều kiện cho đội bóng tìm kiếm thêm những đối tác từ bên ngoài. Và sự thực đã có vài doanh nghiệp làm ăn trong tỉnh đánh tiếng muốn se duyên với đội bóng.

Ngặt một nỗi, khoản tiền tài trợ của những doanh nghiệp này quá nhỏ (khoảng 1,5 tỷ đồng), chưa kể cái khoản đòi gắn tên thương hiệu cùng đội bóng. Chính vì thế, lãnh đạo Quảng Nam đành phải lắc đầu nói “không”  và tiếp tục đợi chờ. Biết là đợi, nhưng đợi đến bao giờ thì họ cũng chưa  biết…

Đành tập chay…

Những ngày này ở đất Quảng, các cầu thủ Quảng Nam vẫn tập, giáo án của HLV Lê Văn Minh vẫn “chạy”. Nhưng quẩn quanh họ vẫn chỉ tập chay, đá “quân xanh quân đỏ”. Vì thế, ông Minh không khỏi sốt ruột khi thấy các đồng nghiệp “chiêu binh mãi mã”, đá giao hữu rầm rầm. Đến thời điểm này, quân của Quảng Nam không thiếu “lượng” vì có đến 30 người. Nhưng về “chất” thì rất ái ngại, bởi đa phần là các cầu là các cầu thủ trẻ vừa được đôn lên từ đội U18.

Mấy mùa vừa rồi, Quảng Nam đá là nhờ quân tứ xứ, năm nay ở cái thế túng quẫn này, chắc xứ Quảng lại phải nhờ tới “viện binh”. Người anh em Đà Nẵng và cả Khánh Hòa hứa sẽ cho mượn ít người. Dù chỉ là “hàng dạt” nhưng chưa biết đến lúc nào họ mới đến tay HLV Lê Văn Minh. Ngoại binh mới chỉ có tiền vệ Valentim (mùa trước đá cho Quân khu 5 và được Đà Nẵng tăng cường). Kone Mohamed và Benjamin (mùa trước đá cho HA.GL) có ý xin về đầu quân, nhưng thử hỏi, Quảng Nam lấy tiền ở đâu để trả lương cho 2 anh này?

Bóng đá Quảng Nam sau bao thăng trầm giờ mới trở lại được hạng Nhất, nhưng với tình trạng hiện nay, có lẽ người hâm mộ đất Quảng lại thêm một mùa nữa “sống trong sợ hãi”…

Đam San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN