thethaovanhoa.vn

U22 VN thua đậm Malaysia: Nợ đòi - đòi nợ

14/11/2008 14:11 GMT+7

Rốt cuộc, chẳng có cổ tích nào được viết trong trận ra quân của U22 tại giải Grand Royal Challenge Cup - Myanmar 2008. Malaysia đã lấy cả vốn lẫn lời bằng chiến thắng 3-0.

(TT&VH) - Rốt cuộc, chẳng có cổ tích nào được viết trong trận ra quân của U22 tại giải Grand Royal Challenge Cup - Myanmar 2008. Malaysia đã lấy cả vốn lẫn lời bằng chiến thắng quá dễ dàng 3-0, trước nhà vô địch Merdeka Cup 2008.

Chỉ nửa tháng thôi, mọi chuyện đảo lộn!

Chẳng có gì khó hiểu cả. Bóng đá qua một trận thắng, thậm chí một giải thành công, không phổ quát được đẳng cấp. Ở một khu vực bóng đá thuộc dạng vùng trũng như Đông Nam Á, khi trình độ của các đội bóng thấp tẹt, thì phong độ phập phù, khi dở thì tận cùng nhưng có lúc bừng lên như kiểu chúng ta từng thắng Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004, là chuyện thi thoảng xảy ra.

Sẽ rất nhẹ nhõm, chẳng có gì tiếc nuối cả nếu nhìn nhận bản chất vấn đề rằng: Malaysia mạnh hơn hẳn U22. Họ là ĐTQG, đội hình đó sẽ đá AFF Suzuki Cup với các đàn anh đang được Calisto mài giũa, thắng là hoàn toàn xứng đáng.

Trận chung kết Merdeka Cup đã cho thấy điều đó khi các học trò của HLV Mai Đức Chung bị đối phương tra tấn toàn diện. Chỉ sự chắc chắn của hàng thủ, sự xuất sắc của thủ thành Tấn Trường, may mắn cộng với tinh thần quả cảm mới giúp U22 lấy vàng một cách sửng sốt như thế.
 
Người hâm mộ đang chờ mong thầy trò HLV Calisto “đòi nợ”
 Thực tình trong niềm vui lúc ấy, cũng không ít người ấm ức bởi các tuyển thủ trẻ như võ sĩ chỉ giỏi chịu đòn, không có những cú phản đòn, khi khả năng hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Nếu gọi đáng băn khoăn, đó là có thể Malaysia đã không dễ dàng đòi nợ đến 3 bàn thắng cách biệt, nếu như U22 lần này không phải mang trên mình những áp lực. Lớn nhất, đấy là tư thế của nhà vô địch Merdeka Cup. Họ ra sân đôi chân lẫn cái đầu không như kiểu “đá chơi” tháng trước bên đất Mã nữa.
 


Mà như chúng ta đã biết, tâm lý thi đấu là vấn đề đặc biệt quan trọng của mỗi VĐV bởi nó ảnh hưởng đến phong độ, mà tính chất của từng giải quyết định đến tâm lý. Trước SEA Games 24, chúng ta đã rất thành công ở vòng loại Olympic Bắc Kinh, Asian Cup, những giải suy cho cùng vô thưởng vô phạt, rốt cuộc vào đá thật thì gãy đến kinh ngạc.

Hãy ghi nhận thành quả U22, ghi nhận tinh thần cũng như sự tiến bộ, nhưng đừng biến thầy trò HLV Mai Đức Chung tự trở thành “con nợ”, sợ nhất là nợ chính mình, trước những đòi hỏi thái quá từ nhiều phía.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung dù trận ra quân đã phải trả nợ trước Malaysia, nhưng họ vẫn còn rất nhiều cơ hội để lấy lại thanh danh ở giải này. Dù sao họ vẫn có cú hích, từ cái Cúp Merdeka. Còn thầy trò HLV Calisto, họ còn nợ quá nhiều thứ.

Họ nợ khán giả một lời lý giải vì sao 8 trận chưa biết đến thắng? Đấy là kỷ lục thưc sự mà không nhờ uy tín lẫn tài năng đã trải nghiệm ở Việt Nam, ông “Tô” khó trụ vững đến tận bây giờ.

Họ nợ sân Mỹ Đình, những cồn cào sắc đỏ. Trên cả, họ nợ Niềm Tin. Khán giả Việt Nam, trong đó hẳn nhiên VFF không đứng ngoài lề, đang “đòi nợ” thầy trò ông “Tô”. Đấy là phản ứng tự nhiên, chính đáng, xuất phát từ tình yêu quá lớn dành cho ĐTQG.

Trong bối cảnh đó, hãy quên đi việc không coi trọng thành tích ở T&T Cup. Một chiến thắng lúc này có giá trị hơn cả vàng ròng, bởi nó sẽ giải tỏa được những dồn nén đã quá lâu sau 6 lần tập trung với tất cả các lá bài đã đươc thầy “Tô” đặt ngửa trên bàn, sau 720 phút không biết đến dư vị chiến thắng.
 
Trận lũ lịch sử dù sao cũng đã tạo điều kiện cho thầy trò HLV Calisto mài lại mình trước trận đấu có quá nhiều ý nghĩa trước Thái Lan. Hãy nhìn cung cách mà thầy “Tô” cho các học trò luyện tập, đủ hiểu ông xem nặng trận đấu này thế nào. Lịch sử đối đầu, chúng ta vẫn đang luôn là người nợ của bóng đá Thái. Họ cũng đang chiếm tiện lợi khi chỉ cần hòa chủ nhà là ẵm cúp vô địch.

Đòi nợ Thái để trả nợ người hâm mộ, chiến tích đó luôn gây khoái cảm. Thời điểm bí bách này không chỉ khán giả, mà có lẽ ông Tô là người khát thắng Thái nhất. Trước hết, củng cố niềm tin đã bị bào mòn trong thời gian khá dài, và để hạ bớt nhiệt cho chính cái ghế của ông.
 

ĐT Thái Lan công bố danh sách 30 cầu thủ tham AFF Suzuki Cup 2008

Mới đây HLV trưởng ĐT Thái Lan Peter Reid đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ tham dự AFF Suzuki Cup 2008. Trong số này có tới 20 cầu thủ sẽ tới Việt Nam vào lúc 14h10 hôm nay để thi đấu trận cuối cùng với ĐT Việt Nam tại T&T Cup 2008 vào ngày 16/11 sắp tới, 10 cầu thủ còn lại là Sarayuth Chaikamdee, Nattaphong Samana, Sivaluk Tedsungnern, Prasit Taodee, Jetsada Jitsawad, Sutee Suksomkit và Tana Chanabut.
 
Theo nhật báo tiếng Anh Bangkok Post, tiền đạo Teerathep Winothai sẽ đầu quân cho CLB hạng Nhì của Bỉ tên là K Lierse từ ngày 1/1/2009. Tại đây, Teerathep sẽ nhận lương 200.000 baht/tháng trong 1 năm rưỡi, nếu Teerathep chơi tốt sẽ được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm.

Ngọc Hoà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN