thethaovanhoa.vn

Scolari: Tôi không tức giận mà chỉ thất vọng

13/11/2008 12:51 GMT+7

HLV Felipe Scolari cho biết ông không hề tức giận với các cầu thủ của mình, mặc dù Chelsea vừa bị đội bóng hạng Nhất Burnley “đá văng” khỏi Carling Cup.

(TT&VH Online) - HLV Felipe Scolari cho biết ông không hề tức giận với các cầu thủ của mình mặc dù Chelsea vừa bị đội bóng hạng Nhất Burnley “đá văng” khỏi Carling Cup.

Đội bóng đang dẫn đầu Premier League đã để thua 4-5 trên chấm phạt đền sau khi bị Burnley cầm chân 1-1 trong 120 phút thi đấu. Dider Drogba là người mở tỉ số cho The Blues ở hiệp 1, nhưng Ade Akinbiyi đã gỡ hòa cho đội khách ở hiệp 2. Trên chấm phạt đền đầy may rủi, John Obi Mikel là người sút hỏng quả penalty quyết định khiến Chelsea bị thua 4-5.
 
Scolari rất thất vọng với trận thua Burnley
 
Scolari đã cất một số trụ cột như Frank Lampard, John Terry, Jose Bosingwa, Nicolas Anelka và Mikel John Obi cho trận đấu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Phải đến khi Chelsea gặp khó, Big Phil mới đưa Lampard và Mikel vào sân. Về việc này, HLV người Brazil giải thích trên Daily Mail: “Tôi phải để một số trụ cột ngồi ngoài bởi họ đã phải thi đấu quá nhiều trận. Tôi không hề giận dữ với các cầu thủ bởi họ đã cố gắng hết sức mình. Tôi chỉ thất vọng với kết quả mà thôi”.
 
Một điều tích cực cho Chelsea trong trận thua này là tiền đạo chủ lực Didier Drogba đã trở lại sau chấn thương và ghi bàn.
 
MV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN