“The Screaming Mummy” (Xác ướp gào thét) được phát hiện cách nay gần 130 năm: Đó là xác ướp của một người đàn ông trẻ với đôi tay bị bó lại, gương mặt thì nhăn nhó...
(TT&VH) - “The Screaming Mummy” (Xác ướp gào thét) được phát hiện cách nay gần 130 năm: Đó là xác ướp của một người đàn ông trẻ với đôi tay bị bó lại, gương mặt thì nhăn nhó trong tiếng hét đau đớn. Nhưng người đàn ông đó là ai và chết như thế nào? Suổt hơn một thế kỷ qua câu hỏi trên vẫn là một điều bí ẩn. Giờ đây, một nhóm nhà khoa học đã sử dụng các công nghệ pháp lý hiện đại để giải mã điều huyền bí này.
Xác ướp bí ẩn
Vào một ngày nóng nực hồi cuối tháng 6/1886, Gaston Maspero, nhà khảo cổ học người Pháp được chính phủ Ai Cập giao cho chức vụ Giám đốc Cục Cổ vật Ai Cập, đã mở các xác ướp của 40 vị vua và nữ hoàng được tìm thấy hồi năm 1881 ở gần Thung lũng các vị vua cách thủ đô Cairo 300 dặm về phía Nam. Và những gì ông thấy đã khiến ông kinh ngạc. Ẩn khuất suốt nhiều thế kỷ, nhưng đó lại là xác ướp của một số vị Pharaoh Ai Cập vĩ đại nhất, như Rameses Đại đế, Seti I và Tuthmosis III. Ngoài ra một điều rất lạ là bên cạnh các vị Pharaoh, lại có một xác ướp được chôn trong một chiếc quan tài đơn giản, không có hình trang trí và không có một thông tin nào về thân phận của người đã khuất.
|
Deir El Bahri, nơi “Xác ướp gào thét” được tìm thấy |
Phát hiện này đã đặt ra cho Maspero một câu hỏi lớn và cho đến khi mở quan tài ông lại càng thấy bối rối hơn: Trong quan tài là xác ướp của một người đàn ông trẻ, được bọc bằng da cừu hoặc dê, mà đối với người Ai Cập cổ đại đây là một vật bẩn thỉu trong các sự kiện mang tính nghi lễ. Gương mặt thể hiện rõ người bị chết đang thét lên đau đớn. Đôi tay và chân của anh ta bị bó chặt đến mức vẫn còn hằn dấu vào xương. Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành khám nghiệm xác ướp có sự hiện diện của ông Maspero. Bác sĩ người Pháp Daniel Fouquet tin rằng hình thù của chiếc dạ dày đã bị teo lại cho thấy người đàn ông bị nhiễm độc và ông viết trong bản báo cáo rằng “mặc dù đã qua hàng ngàn năm song vẫn có thể nhìn thấy rõ những co thắt cuối cùng bởi những cơn đau khủng khiếp”.
Xâu chuỗi những phát hiện đó với các tư liệu lịch sử vẫn không đem lại kết quả gì cho các chuyên gia ngoài việc phán đoán. Nhiều người cho rằng người đàn ông này là một vị quan Ai Cập đã qua đời ở nước ngoài và được đưa về chôn cất ở quê nhà. Còn một số lại tin việc bó xác không theo quy ước biểu thị ông không phải là người Ai Cập, mà là thành viên của triều đại Hittite đối địch, nhưng chết ở vùng đất Ai Cập. Lại có giả thiết cho rằng người đàn ông này là người con trai đã tham ra lật đổ Pharaoh Rameses III…
|
Sử dụng công nghệ hiện đại để nghiên cứu xác ướp |
Những phát hiện mới
Giờ đây, sử dụng công nghệ tinh xảo, trong đó có việc chụp CT, tái tạo gương mặt bằng tia X để thẩm định xác ướp, các nhà khoa học phát hiện ra một số bằng chứng mới và qua đó có thể làm rõ thân phận của người đàn ông. Toàn bộ quá trình này đều được nhóm truyền hình Five ghi lại trong một serie phim tài liệu với hy vọng khai thông được một số bí ẩn lớn nhất của Ai Cập.
Các kết quả phát hiện mới cho thấy, nhiều khả năng người đàn ông này là Hoàng tử Pentewere, con trai lớn của Vua Rameses III, người cùng với mẹ mình là Tiy, đã tham gia kế hoạch ám sát Pharaoh để dành ngai vàng. Ngày càng có nhiều nhà khoa học ủng hộ giả thuyết này, trong đó có Tiến sĩ Susan Redford, nhà Ai Cập học thuộc trường ĐH Pennsylvania. Bà cho biết có cuộn giấy papyrus nói chi tiết về âm mưu của Tiy hòng phế ngôi Rameses III để trao quyền lực cho con trai họ, mặc dù Hoàng tử không phải là người thừa kế. “Bản giấy cuộn viết rằng âm mưu đó đã nhanh chóng bị phát hiện và những người dính líu đều phải chịu tội chết, song Pentewere được tha bị giết. Có lẽ vì danh vị hoàng tộc nên ông được phép tự vẫn”. Và Pentewere đã uống thuốc độc.
Cho đến nay khả năng nêu trên vẫn bị hoài nghi là do cuộc khám nghiệm tử thi hồi năm 1886 của bác sĩ Daniel Fouquet cho thấy người đàn ông này được chôn mà vẫn đầy đủ nội tạng - đó là điều cực kỳ bất thường, thậm chí đối với một kẻ bị coi là phản bội. Cũng vì thế nhiều người vẫn cho rằng thi hài này được ướp ở đâu đó và thậm chí đây không phải là người Ai Cập. Một số nhà nghiên cứu tin rằng đó là xác ướp của một hoàng tử Hittite khi họ dựa vào bức thư do người vợ góa là Ankhesenamun của Vua Tutankhamun viết. Vị Pharaoh này qua đời mà không có người thừa kế và trong thư, vợ ông đã thuyết phục vị Vua của Hittite hãy cho phép mình kết hôn với một trong những người con trai của ông, người sẽ trở thành Vua và bảo đảm được quyền lực của bà. Vị hoàng tử đó đã tới Ai Cập để gặp cô dâu mới của mình nhưng đã bị giết chết.
Nhưng với những phát hiện pháp y mới nhất, các nhà khoa học đã có thể bác lại những giả thuyết nêu trên để khẳng định “Xác ướp gào thét” chính là Hoàng tử Pentewere: Trước hết công nghệ quét bằng 3D đã cho thấy ổ bụng xác ướp rỗng hoàn toàn và đó là phong tục thông thường đối với người Ai Cập có địa vị, chứ không phải dạ dày của xác ướp bị teo lại như bác sĩ Daniel Fouquet xác định hồi năm 1886. Hơn nữa, các phân tích mới cũng “bẻ ngoặt” giả thuyết về độ tuổi của người đàn ông này khi qua đời. Fouquet tin rằng người đàn ông ở tuổi ngoài 20 - quá trẻ so với Pentewere. Nhưng phát hiện mới lại cho thấy ông ở tuổi 40 - phù hợp với tuổi của con trai Rameses. Ngoài ra “Xác ướp gào thét” có gương mặt điển trai, mạnh mẽ, mũi cao và hàm rộng - các đặc điểm không tương xứng với người Hittite.
Lương Tuấn Vĩ