Bất cứ ai đi dạo quanh Hồ Gươm của Thủ đô Hà Nội đều nhận ra Tháp Hòa Phong. Tòa tháp này nằm sát mép phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện với tòa nhà Bưu điện Hà Nội.
(TT&VH) - Bất cứ ai đi dạo quanh Hồ Gươm của Thủ đô Hà Nội đều nhận ra Tháp Hòa Phong. Tòa tháp này nằm sát mép phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện với tòa nhà Bưu điện Hà Nội. Tháp cao 3 tầng xây bằng gạch.
|
Toàn cảnh tháp
Hòa Phong bên hồ Gươm |
Tầng một có 4 mặt trổ 4 cửa vòm, trên mỗi ngạch cửa ghi: Báo Ân Môn - Báo Nghĩa Môn - Báo Đức Môn - Báo Phúc Môn; Tầng hai, 4 góc xây trụ vuông đặt tượng 4 con nghê, nối liền nhau bằng đường viền hồi văn giao hóa; Tầng ba ghi “Hòa Phong Tháp”, trên đỉnh nhô cao trang trí bầu hồ lô. Tháp Hòa Phong chính là di tích duy nhất còn lại của ngôi chùa Báo Ân nổi tiếng, còn gọi là chùa Quan Thượng dựng đời Minh Mệnh (1842) trên nền cũ của Lầu Ngũ Long trong phủ Chúa Trịnh.
|
Những hình vẽ
nhằng nhịt trong tháp |
Tuy nhiên, hiện nay Tháp Hòa Phong đang “lâm nguy” bởi chính bàn tay của con người - mà chủ yếu là các bạn trẻ, có người trong só đó đang là học sinh - sinh viên. Những bàn tay không cầm xà beng, cuốc, thuổng, búa rìu đập phá di tích, mà họ đã cầm chính những cây bút (các loại) để viết, vẽ, bôi lên mặt trong của tòa tháp độc đáo này. Những dòng chữ nguệch ngoạc: “Thắm ơi! Anh nhớ em và yêu em nhiều. Đừng xa anh em nhé. Phong”, hoặc: “Đức ơi mãi yêu yêu anh!”,… rồi chi chít những hình trái tim, hình mũi tên; nhằng nhịt những con số thể hiện ngày tháng được viết chồng đè lên nhau bằng các lọa màu mực đã biến mặt tường của Tháp Hòa Phong mất hẳn vẻ uy nghiêm, trang trọng. Không ít khách du lịch trong và ngoài nước khi đi qua đây đã ngán ngẩm lắc đầu trước một di tích văn hóa đang bị xuống cấp ngay giữa trung tâm của Thủ đô. Nhiều người đã thôi ý định chụp ảnh kỉ niệm với ngôi tháp cổ này.
Quản lý văn hóa là một công việc khó, nhất là khi nạn viết bậy, vẽ bậy, dán bậy đang tràn lan trên mọi tuyến đường, mọi ngõ ngách của đô thị. Nhưng với di tích Tháp Hòa Phong ngay sát mép nước Hồ Gươm thì thiết nghĩ các dơn vị quản lý văn hóa nhất định phải vào cuộc để trả lại vẻ uy nghiêm, độc đáo của di tích còn sót lại từ thế kỷ 19 này.
Hương Thy