4 chú mèo con nhà mình thông báo giờ đã bắt đầu chạy nhảy khắp nhà, cơ bản đã bớt bú mẹ, có thể cho ai thích nuôi được rồi.
4 chú mèo con nhà mình thông báo giờ đã bắt đầu chạy nhảy khắp
nhà, cơ bản đã bớt bú mẹ, có thể cho ai thích nuôi được rồi.
Bây giờ mình chỉ giới thiệu hình ảnh của 4 chú mới này
để mọi người ai có nhu cầu thì nhận nhé.
1. Mai cơn tan nát:
Chú này có sở hữu một bộ lông đặc biệt. Chỗ đen, chỗ vàng loang lổ nhìn
rách nát 1 cách thậm tệ. Nói thật là lần đầu mình thấy một con mèo có
màu lông được phối một cách phức tạp như thế. Nhưng nói một cách khách
quan thì không phải là xấu, thậm chí là ấn tượng ấy chứ.
2. Rơm vàng:
Lần đầu tiên mèo mẹ nhà mình đẻ được 1 chú có mầu lông vàng ruộm thế
này. Phải nói là ngay khi vừa chào đời, chú này đã gây ấn tượng vì màu
sắc rất đều và đẹp. Chỉ sau vài ngày chú này đã bị ối người đòi xin để
nuôi.
Tuy nhiên chú này vẫn đang còn nằm trong vòng xem xét và có khả năng dùng để tặng cho quan hệ thân thiết.
3. Nai tơ: Nhìn
cô nàng này đầy vẻ tiểu thư. Không quá sang trọng nhưng đường nét, bộ
lông của Nai tơ khá sạch sẽ, gọn gàng và sắc nét. Điều đặc biệt của chú
này là ở chỗ, lông của chú không bị xỉn màu mà sáng trắng, khác hẳn với
những chú mèo mướp xỉn màu, thiếu hấp dẫn.
4. Hắc Ín:
Chú này thì khỏi phải nói rồi nhé. Đen xì xì. Nó là tên bị dính nhiều
gen của bố nó nhất. Lưu ý với những ai thích mèo đen và quan tâm tới
giống: Bố của lứa này là 1 tên xã hội đen. Nó đen như châu Phi, gấu như
thanh niên chợ Đồng Xuân. Nó bảo kê toàn bộ lãnh thổ quanh nhà mình
đồng thời cai quản toàn bộ các em út có mặt trong khu vực này. Hi vọng
rằng, mèo phụ sinh mèo tử, chú mèo đen này sẽ kế thừa bản chất giang hồ
của bố nó để đi chinh phục vùng đất mới.
(Chú này blogger Omaigia có đặt đến tết lấy nhưng e rằng quá muộn nên tiếp tục xem xét)
Vậy bạn nào quan tâm thì cứ liên lạc với mình qua thông tin sau:Cuối tuần hoặc chiều muộn (6h tối trở đi) tại đường Lạc Long Quân, Hà Nội
Khi đi nhớ mang theo 1 cái giỏ hoặc túi gai để đựng mèo.
Cao Mạnh Tuấn 0988515188
Nick YM: tin_nhanh_blog