Dân bóng đá rất nhiều người đến nay vẫn chỉ tôn vinh bộ đôi của Hà Nội: Hùng “xồm” (Trần Hùng) - Hiển “coóc” (Từ Như Hiển). Họ có cả trăm cách ghi bàn, đổi chỗ hợp lý và bao giờ cũng nhìn thấy nhau bằng giác quan thứ 6. Đấy là lý do họ xếp trên những Thông - Bưởi (thập kỷ 40), Nghĩa - Đô (thập kỷ 50), Chi - Nhi (thập kỷ 60), lớp sau đó như Đức ''tàu bò'' - Túc ''gù'' (Hải Phòng).
Thế hệ 7-8 X, khán giả từng kỳ vọng hai cặp: Minh Chiến - Huỳnh Đức và Văn Quyến - Công Vinh. Rốt cuộc, thời gian để hai cựu tiền đạo CA.TPHCM trước đây gắn bó với nhau quá ít. Chấn thương đã cướp đi của Minh Chiến bao mơ ước. Từ đó, bao đời HLV đều tìm người đá cặp với số 10 Huỳnh Đức. Rốt cuộc chỉ là khả dĩ, tìm được sự hài hòa như Minh Chiến là vô vọng.
Quyến và Vinh là hai ngôi sao lớn, cùng xuất thân từ một lò Sông Lam. Ở bộ đôi này hội tụ hình ảnh của Hiển “coóc” - Hùng “xồm”. Một anh lững thững quanh quẩn khu vực cấm địa, nhưng chỉ cần chớp mắt có thể ghi bàn bằng mọi cách với sự khéo léo đến khó tin. Chân sút kia chạy nhiều hơn, tốc độ, khỏe và khi cần là đè người vừa chạy vừa sút với uy lực và độ chính xác cao. Cả hai đều có bản năng ghi bàn.
Tiếc thay, dù tuổi tác không chênh nhau nhưng Quyến nổi quá sớm. Thời của A.Riedl, Vinh trong con mắt của ông thầy ngoại chỉ là người thế chỗ cho Thanh Bình, ngay cả lúc anh đạt phong độ tốt nhất. Điều đó đã tước đi cơ hội phát triển của Vinh “còm” so với Quyến. Mặt khác, tính cách hai ngôi sao xứ Nghệ cũng khác nhau hoàn toàn. Phải chăng đó là rào cản lớn nhất khiến chưa bao giờ Vinh và Quyến là cặp bài trùng, ngay cả khi trở về khoác áo Sông Lam. Nghịch lý đó khiến BHL cũng như người dân xứ Nghệ rất dằn vặt.
HLV Calisto đang nỗ lực gắn kết Công Vinh-Việt Thắng thành một bộ đôi tấn công
ăn ý nhưng vẫn chưa thành công. Ảnh: VSI
Dưới triều đại của HLV Calisto, hay nói chính xác hơn sau khi Quyến “béo” thụ án, Công Vinh trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng tiền đạo. Nhưng ai ăn ý, hiểu và có khả năng chia sẻ việc ghi bàn với Vinh? Chưa có ai cả. Vinh quá tải, hắt hơi sổ mũi, Vinh không ghi được bàn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của ĐTQG. Còn cái hầu bao của anh em cầu thủ trong đội rủng rỉnh hay xẹp lép phụ thuộc rất nhiều vào đôi chân của tiền đạo xứ Nghệ.
Việt Thắng có lối chơi tương đồng với Vinh nhưng độ sắc và khéo không có. Về tâm lý, Thắng và Vinh như hai mảnh ghép rời rạc cũng dễ hiểu bởi lâu nay họ đâu có chơi với nhau. Cũng như Ngọc Thanh, chỉ mới nổi lên từ mùa giải 2008. Thanh đã bị loại, nhiều người tiếc nhưng ông Tô hoàn toàn có lý khi viện giải tiền đạo đất Cảng không hợp với cách ông bài trí lối chơi. Quang Hải thì quá trẻ, kinh nghiệm trận mạc còn non, nên không HLV nào dám mạo hiểm cho đá chính, nói gì lúc này ông Calisto đang ở thế dựa lưng tường.
Đoàn quân áo đỏ đã trải qua 8 trận không biết thắng, ghi 6 bàn, thủng lưới 13 bàn. Tiền đạo Việt Thắng chỉ mới một lần làm tung lưới đối phương nhưng lại từ chấm phạt đền. Công Vinh đóng góp 3 bàn, hai bàn còn lại thuộc về Vũ Phong và Minh Phương. Vinh không phải là cái máy, cũng không phải lúc nào cũng trở thành cứu cánh. Anh đã ghi 3 bàn rất quan trọng ở Cúp bóng đá TPHCM, nhưng không thể giúp đồng đội tránh được thất bại.
Đã 180 phút rồi (hòa Singapore, Triều Tiên 0-0), các học trò của ông Tô không ghi được bàn thắng nào. Thanh Bình, người có thể coi là gắn bó với Công Vinh nhất trong cơ số tiền đạo hiện nay, đã được triệu tập trước trận gặp Thái Lan. Bình dù cái chân rất cứng nhưng cái đầu thì khá “ngoan”, cả nghĩa đen lẫn bóng.
Bình là tiền đạo kỹ năng ghi bàn bằng đầu hay nhất hiện nay. Tiền đạo quê Đồng Tháp từng là số 2 sau Quyến “béo”, nhưng bây giờ đang xếp sau cả Việt Thắng. Ông Tô triệu tập Bình hẳn nhiên vì đang bất an cái vị trí thứ hai trên hàng công, và dĩ nhiên ông cũng biết Thanh Bình là chân sút vô cùng có duyên với giải tập huấn.
Trận Thái Lan tới đây, thầy trò ông Tô cần chiến thắng, muốn thế phụ thuộc vào ai sẽ làm tung được lưới người Thái. Biết đâu, ông thầy Bồ sẽ phải cậy nhờ đến tiền đạo này, kể cả trường hợp Bình được tung vào từ ghế dự bị.
Một người đủ khả năng chia sẻ việc ghi bàn, chơi ăn ý cùng Công Vinh rõ rang đang là nỗi khát khao cháy bỏng của không chỉ HLV Calisto.
Ngọc Hoà