thethaovanhoa.vn

Cựu “tổng thống” Đài Loan bị bắt vì tội rửa tiền

12/11/2008 09:00 GMT+7

Hôm qua 11/11, cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã bị bắt giữ sau khi bị thẩm vấn vì có liên quan tới một âm mưu rửa tiền.

(TT&VH) - Hôm qua 11/11, cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã bị bắt giữ sau khi bị thẩm vấn vì có liên quan tới một âm mưu rửa tiền. Như vậy ông Trần đã trở thành cựu “tổng thống” tự phong đầu tiên trong lịch sử hòn đảo bị bắt giữ.

Vụ bắt giữ lịch sử

Cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biền giơ tay và hô hào với báo giới khi bị dẫn ra khỏi văn phòng công tố ở Đài Bắc
Từ sáng sớm ông Trần Thủy Biển đã được đưa tới văn phòng công tố tại Đài Bắc. Suốt cả ngày, ông Trần bị các nhà điều tra thẩm vấn trước khi rời đi với đôi tay bị còng. Phát ngôn viên của cuộc điều tra, ông Trần Vân Nam, cho biết Trần bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng như rửa tiền, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ và làm giả giấy tờ. "Trần đã bị tạm giữ và chúng tôi đang xin sự chấp thuận của tòa án Đài Bắc để bắt ông ta" - ông Trần Vân Nam nói. Hiện cơ quan công tố đã đề nghị tòa án ban lệnh bắt chính thức. Khả năng tòa thông qua yêu cầu trên là rất lớn và như vậy, Trần sẽ trở thành cựu lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Đài Loan bị bắt.

Trước khi tới văn phòng công tố, Trần cũng đã tiết lộ khả năng ông ta sẽ bị bắt. Nhưng Trần cáo buộc rằng đây chỉ là một động thái "lấy lòng" Trung Quốc của đương kim lãnh đạo Mã Anh Cửu. Trần tin rằng các công tố viên sẽ nhanh chóng có được lệnh bắt và cho rằng đó là điều tất yếu bởi theo ông ta, 8 thẩm phán chịu trách nhiệm điều tra vụ việc đã tuyên bố sẽ từ chức nếu họ không buộc tội được ai. Trần cũng khẳng định trong suốt 30 năm làm chính trị, bản thân chưa từng biển thủ công quỹ và rửa tiền. Nhưng cơ quan điều tra và dư luận Đài Loan không nghĩ vậy.

Có tội hay vô tội?

Cuộc điều tra nhằm vào các tội danh trên của ông Trần đã bắt đầu từ tháng 5/2008, ngay sau khi ông rời nhiệm sở. Kể từ lúc đó cho tới tận tháng 8, Trần luôn miệng khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên vào đầu tháng 8/2008, các nghị sĩ Quốc Dân Đảng tổ chức họp báo công bố một lá thư do chính phủ Thụy Sĩ gửi, đề nghị Đài Loan hợp tác giúp đỡ điều tra một vụ rửa tiền. Phía Thụy Sĩ đã mở cuộc điều tra riêng và phát hiện rằng trong năm 2007, con trai và con dâu ông Trần đã chuyển vào tài khoản của vợ ông ở Thụy Sĩ khoảng 31 triệu USD. Số tiền này sau đó đã được chuyển qua quần đảo Cayman.

Biết không thể chối được nữa, ông Trần vội vàng họp báo vào hôm 14/8, thừa nhận mình đã sử dụng sai tiền công trong cuộc bầu cử gần nhất. Ông này cũng thừa nhận có việc chuyển tiền trong quỹ tranh cử ghế lãnh đạo Đài Loan ra các tài khoản ở nước ngoài. "Tôi quyết định trung thực thừa nhận: trong quá khứ, tôi đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật và tôi sẵn sàng xin lỗi nhân dân vì đã có những hành vi gian dối về tài chính trong bốn cuộc bầu cử thị trưởng và lãnh đạo Đài Loan" - Trần nói trong cuộc họp báo.

Lời thú nhận của Trần đã khiến dư luận sửng sốt bởi chỉ một hôm trước, ông ta còn cãi bay cãi biến và chỉ trích kịch liệt tạp chí Next ở Đài Loan khi tờ báo này đưa ra cáo buộc rằng gia đình ông có rửa tiền. Annette Lu, viên phó của Trần trong suốt 8 năm ông này làm lãnh đạo Đài Loan, cho biết bản thân bị sốc: "Nếu tôi không được nghe trực tiếp hẳn tôi đã không tin chuyện này. Gia đình (ông Trần) đã sỉ nhục Đài Loan và nhân dân".

Qua những cuộc điều tra, người ta phát hiện thêm rằng ngoài việc rửa tiền bằng cách chuyển ra nước ngoài, nhà Trần còn rửa tiền qua những biện pháp tinh vi hơn như mua nhẫn kim cương và đồ xa xỉ phẩm giá trị cao.

Trốn tránh trách nhiệm

Dù thừa nhận gia đình có làm sai nhưng Trần Thủy Biển luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Ông ta thừa nhận vợ mình có chuyển ra nước ngoài nhưng bản thân không hề hay biết chuyện này. Tuy nhiên cuộc thăm dò dư luận sau tuyên bố của Trần cho thấy có tới 68% số người được hỏi không tin vào những gì ông ta nói.

Cuối tháng 8, cơ quan công tố Đài Loan khám nhà của Trần ở Đài Bắc, văn phòng của ông ta và nhà em vợ rồi mang theo nhiều thùng tài liệu. Tiếp đó Trần cùng vợ bị cấm rời khỏi Đài Loan hòn đảo. Tuy nhiên Trần vẫn tỏ ra không hề nao núng. Ông ta còn tuyên bố đầy văn vẻ với báo chí, ngược hẳn với những lời thú tội trước đó: "Tiền là thứ khô ráo, không thể bị tẩy rửa. Tiền rất sạch, không hề bẩn nên cũng chẳng cần phải rửa".

Ngày 31/10, Khâu Nghĩa Nhân, cựu Tổng thư ký Hội đồng an ninh Đài Loan bị bắt vì tội biển thủ 500.000 USD công quỹ. Đây là nhân vật thứ 8 bị bắt do liên quan tới vòng xoáy rửa tiền của Trần. Kể từ thời điểm này, Trần bắt đầu gọi cuộc điều tra là một âm mưu chính trị của ông Mã Anh Cửu. Mục tiêu của tuyên bố này của Trần, cũng như trong cáo buộc mới đưa ra hôm 11/11, chỉ có một mục đích duy nhất là gỡ tội và đánh lạc hướng dư luận.

Tuy nhiên vòng vây quanh Trần đã khép lại ngày càng chặt. Nếu bị cho là có tội, Trần sẽ phải lãnh án tối thiểu 5 năm tù cho mỗi tội danh hiện nay.

Gia Bảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN