thethaovanhoa.vn

Lê Tư nói lời chia tay

12/11/2008 05:42 GMT+7

Mặc dù đã viết đơn xin phép và chấm dứt hợp đồng với hãng truyền hình TVB nhưng Lê Tư nói: “Suốt đời này tôi vẫn là người của TVB”.

Lại thêm một hoa đán nói lời chia tay với làng giải trí. Họ xuất hiện, nổi bật trong ánh hào quang của danh vọng, rồi đột ngột bước chân ra khỏi vòng hào quang đó. Họ nghỉ hưu, họ từ giã làng giải trí khi tuổi đời không còn trẻ nhưng đang ở trong độ chín của nghề.


Ở tuổi 37, trông Lê Tư thực sự trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi của mình. Nếu một người không biết nhìn ảnh sẽ nói cô gái này mới 26 là cùng. Vậy mà, cô gái xinh đẹp này đã bước chân vào làng giải trí Hong Kong hơn 20 năm qua - một quãng thời gian không phải là ngắn đối với sự nghiệp của một diễn viên. Lê Tư đã nỗ lực tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc không chỉ ở đài truyền hình TVB mà quan trọng hơn là ở trong lòng khán giả.

Vì sao Lê Tư từ giã màn ảnh?

Trong chương trình “Đông trương Tây vọng” gặp gỡ với đoàn làm phim Châu quang bảo khí tối 20/10, khi trả lời phỏng vấn Lê Tư đột ngột nói lời từ giã làng giải trí, cô muốn “nghỉ hưu” để dành thời gian chăm sóc gia đình. 37 tuổi, Lê Tư là một phụ nữ độc thân xinh đẹp. Có người hoài nghi phải chăng cô từ giã điện ảnh, từ giã sân khấu để chuyên tâm chăm sóc cho người yêu giống như nàng Ngọc nữ Châu Huệ Mẫn ngày nào. Nhưng sự thật không phải như vậy. Trong thời gian Lê Tư tham gia trong phim Châu quang bảo khí, vào khoảng tháng 5 năm 2007, em trai của cô bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, tình trạng rất nguy kịch. Nghe nói, để cứu chữa cho em trai mình, Lê Tư đã phải bỏ ra 2 triệu HKD tiền viện phí. Đây là một cú sốc lớn đối với gia đình của Lê Tư. Khoảnh khắc giữa sinh và tử của cậu em trai khiến Lê Tư nhận thấy gia đình mới là điều quan trọng nhất. Vì muốn dành thời gian chăm sóc em trai, Lê Tư đã xin đài truyền hình TVB cho nghỉ phép 1 năm để thay em mình làm Giám đôc điều hành tạm thời của Trung tâm chăm sóc sắc đẹp mang tên Mỹ Dung Viện (do em trai Lê Tư làm chủ).


Trong buổi phỏng vấn trên truyền hình Lê Tư nói: “Nguyên nhân tôi “nghỉ hưu” thứ nhất là vì trong hơn 20 năm ở trong giới giải trí, cái gì tôi cũng đã thử qua; thứ hai là vì tình trạng sức khỏe của em trai tôi, điều này thúc đẩy tôi đưa ra quyết định từ giã nghệ thuật. Tôi hy vọng mình có thể vượt qua giai đoạn này, hy vọng cuộc sống sẽ bình thản hơn. Mỗi lần tôi đến thăm em trai mình,báo cáo với cậu ấy về tình trạng kinh doanh của Mỹ Dung Viện, được nhìn thấy nụ cười hài lòng của cậu ấy. Nụ cười đó là tất cả đối với tôi. Tôi mãn nguyện khi nhìn thấy em trai mình vui vẻ. Tất cả những thứ khác đối với tôi đều không còn quan trọng nữa”.

Lê Tư – “Suốt đời tôi vẫn là người của TVB”

15 tuổi Lê Tư bắt đầu bước chân vào giới nghệ thuật, cô học múa, học đóng phim, ca hát… gần như môn nghệ thuật nào Lê Tư cũng muốn thử qua. Tất nhiên, Lê Tư thành công nhất trong lĩnh vực điện ảnh. Hơn 20 năm trong nghề, cô từng đóng rất nhiều vai diễn với những tính cách, nội tâm nhân vật khác nhau. Có lẽ vậy cho nên Lê Tư không còn cảm thấy hối tiếc với những gì mình đã đạt được: “Cuộc đời con người cũng đến lúc phải biết hài lòng với những gì mình có. Tôi cũng đã ba bốn mươi tuổi rồi, nghỉ hưu là vì muốn dành thời gian để làm những công việc khác như học thêm, chăm sóc người thân, kinh doanh”. Lê Tư đặc biệt dành rất nhiều lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua: “Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ưu ái tôi. Được đóng phim này (Châu quang bảo khí) tôi đã không còn cảm thấy hối tiếc điều gì nữa. Đây sẽ là bộ phim truyền hình cuối cùng của tôi. Cảm ơn những người đã chỉ bảo, dìu dắt tôi, những giám chế đã tin tưởng tôi, những người bạn đã cùng tôi hợp tác, cảm ơn các “fan”. Bộ phim này vô cùng có giá trị kỷ niệm đối với tôi”.

Châu Quang Bảo Khí bộ phim cuối cùng của Lê Tư

Khi được hỏi chẳng nhẽ cô sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào nữa? Lê Tư khẳng định: “Đúng vậy, tôi sẽ không đóng phim quảng cáo, không xuất hiện trong những buổi trao thưởng, không ra đĩa hát, không đóng phim điện ảnh hay truyền hình. Đối với tôi tiền không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là mọi người trong nhà đều khỏe mạnh. Bây giờ tôi cũng hài lòng rồi. Thực ra tôi đã dự định quay xong Châu quang bảo khí thì sẽ không đóng phim nào nữa. Em trai tôi đã cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, bình thản là phúc. Giờ tôi chỉ muốn làm một phụ nữ bình thường”. Mặc dù đã viết đơn xin phép và chấm dứt hợp đồng với hãng truyền hình TVB nhưng Lê Tư nói: “Suốt đời này tôi vẫn là người của TVB”.

 

Những người bạn diễn của Lê Tư nói gì?

Cho dù Lê Tư nói không còn gì cảm thấy hối tiếc nhưng bạn bè của cô thì không khỏi luyến tiếc. Sau khi Lê Tư tuyên bố chia tay, nhiều người bạn trong đài truyền hình TVB đều tỏ ý mong Lê Tư nghĩ lại. Lâm Bảo Di - người từng nhiều lần hợp tác cùng Lê Tư cứ nói đi nói lại câu: “Anh thấy tiếc quá, hay là em nghĩ lại đi”. Nhưng Lê Tư chỉ mỉm cười và lắc đầu. Thái Thiếu Phân, người bạn thân thiết nhất của Lê Tư đồng thời cũng vừa đóng cùng cô trong Châu quang bảo khí, rơm rớm nước mắt ôm chặt Lê Tư, Thái Thiếu Phân nói điều quan trọng bây giờ là Lê Tư cảm thấy vui vẻ, cô ủng hộ mọi quyết định của bạn thân mình. Trần Hào thì hy vọng một ngày nào đó Lê Tư sẽ thấy vui vẻ và trở lại với điện ảnh, với anh “Lê Tư là một phụ nữ kiên cường”.


Theo Hiền Thương
 (Báo MASK)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN