thethaovanhoa.vn

Messi “bật lại” Maradona?

11/11/2008 11:10 GMT+7

3 ngày sau cuộc gặp trực tiếp với tân HLV đội tuyển Argentina Diego Maradona, Lionel Messi đã bắt đầu lên tiếng.

(TT&VH) -3 ngày sau cuộc gặp trực tiếp với tân HLV đội tuyển Argentina Diego Maradona, Lionel Messi đã bắt đầu lên tiếng.
 
Trong bài phỏng vấn trên tờ Kicker, ngôi sao người Argentina đã nói rằng “không một HLV nào có thể thay đổi phong cách thi đấu của anh”. Phải chăng, tuyên bố này là để dành cho Maradona, người từng chỉ trích rằng Messi đã chơi quá cá nhân?

“Tôi đã chơi như thế này từ khi vẫn còn là một đứa trẻ, và tôi không có ý định thay đổi lối chơi của mình”, Messi cho biết. Nói cách khác, ngôi sao người Argentina muốn nhấn mạnh những pha đột phá cá nhân của anh dường như đã là bản năng. Mà đã là bản năng thì rất khó cải biến.

Trong khi đó, ai cũng biết cách đây vài tháng, sau một trận đấu của đội tuyển Argentina ở vòng loại World Cup 2010, đã chỉ trích nặng nề Messi, cho rằng cầu thủ này chỉ biết chơi vì mình mà không quan tâm tới đồng đội. Theo ý của Cậu bé vàng thì việc Albiceleste thi đấu khá bết bát ở vòng loại có một phần lỗi không nhỏ của Messi, bởi lối chơi quá cá nhân của anh không có lợi cho tập thể.
 
Cậu bé vàng sẽ phải suy xét lại về Messi?

Khi đưa ra tuyên bố đó, Maradona vẫn chưa phải là HLV đội tuyển Argentina. Thế nên, giờ đây, khi Cậu bé vàng đã lên dẫn dắt Albiceleste, chắc chắn lời phát biểu của Messi trên tờ Kicker sẽ trở thành đề tài khai thác của cánh báo chí. Và nó sẽ được gắn kết với lời chỉ trích trước đây của Maradona. Từ đó tạo ra cảm giác rằng Messi đang bật lại HLV mới của đội tuyển.

Không rõ bài phỏng vấn của tờ Kicker được thực hiện vào thời điểm nào, nhưng điều đáng chú ý là nó được đăng tải chỉ vài ngày sau khi Maradona tới Barcelona để trực tiếp gặp gỡ Messi. Hai người đã có cuộc nói chuyện trong khoảng nửa giờ đồng hồ, và không rõ họ đã nói với nhau những gì. Trong chuyến đi này, Maradona cũng đã gặp gỡ với đại diện của CLB Barcelona để thuyết phục đội bóng xứ Catalunya nhả Messi cho trận đấu giao hữu với Scotland vào ngày 19/11, trận ra mắt của Cậu bé vàng. Tuy nhiên, Barca đã không chấp thuận đề nghị đó, bởi trước đây CLB này và LĐBĐ Argentina đã có thỏa thuận là sẽ không triệu tập Messi cho các trận giao hữu, để trả nghĩa việc Barca đã cho phép cầu thủ này dự Olympic 2008.

Quay lại với những lời phát biểu giữa Maradona và Messi. Trước nay, Messi vẫn được coi như là truyền nhân xứng đáng nhất của Cậu bé vàng, đặc biệt là từ sau cú độc diễn trong trận Barca thắng Getafe ở Cúp Nhà Vua năm ngoái, gợi nhớ tới pha ghi bàn kinh điển của Maradona vào lưới đội tuyển Anh ở Mexico’86.

Thực tế là khi còn xỏ giầy ra sân, Maradona cũng có xu hướng chơi hơi cá nhân. Nhưng với một thiên tài thì điều đó lại dễ dàng được chấp nhận, bởi đôi khi, những khoảnh khắc lóe sáng của các thiên tài chính là chìa khóa của trận đấu. Tuy nhiên, khi cần thiết, Maradona vẫn thi đấu hết sức đồng đội, mà tiêu biểu là đường chuyền chết người để Caniggia hạ gục Brazil ở vòng 2 Italia’90. Ngoài ra, cho dù vẫn thích phô diễn khả năng kỹ thuật, nhưng Maradona vẫn hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh của Albiceleste với chiếc băng đội trưởng trên tay.

Thế nên, nếu xét ở một góc độ nào đó, những pha biểu diễn cá nhân của Messi vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng để trở thành một cầu thủ lớn theo đúng nghĩa, đôi khi cầu thủ này cũng cần phải biết hy sinh vì đồng đội. Thời gian gần đây, từ sau những lời chỉ trích của Maradona, quả thật Messi cũng đã có biến đổi. Anh cũng đã thi đấu vì đồng đội nhiều hơn. Trong trận Barca thắng Valladolid 6-0 mới đây, Messi không ghi được bàn nào, nhưng đã có 2 đường chuyền quyết định để Eto’o lập công.

Còn về tuyên bố trên tờ Kicker, có thể coi đó như là dịp để Messi thể hiện cá tính của mình. Chả phải, Maradona cũng từng chỉ trích Messi thiếu cá tính đó sao? Lần này, hẳn Cậu bé vàng sẽ phải suy xét lại!
 
Thùy Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN