
Ngoại thành Hà Nội: “Rốn” nước đang lên
Toàn bộ ruộng đồng, ao thả cá, trang trại ở Lại Yên ngập trắng trong nước. Dọc trục đường liên thôn và các đường làng rác nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối.
(TT&VH) - “Rốn” nước Lại Yên, Hoài Đức ngày 11/11 vẫn còn xóm 1 và xóm 2 bị ngập
sâu từ 0,4-0,8m, đường vào thôn ngập quá đầu gối. Toàn bộ ruộng đồng,
ao thả cá, trang trại ở Lại Yên ngập trắng trong nước. Dọc trục đường
liên thôn và các đường làng rác nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối.
* Một tuần nữa chưa hết ngập
Hôm qua 11/11, tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, tại 12 huyện ngoại thành Hà Nội vẫn còn tới gần 50 điểm ngập nặng, nước ở các sông nội đồng rút chậm, trong khi đồng ruộng và nhiều khu dân cư vẫn ngập mênh mông. Thậm chí, “rốn” nước Liên Châu, huyện Thanh Oai nước đang có xu hướng dâng lên, nhà cửa trang trại có nguy cơ bị nhấn chìm thêm một lần nữa. Hiện toàn huyện Thanh Oai còn 4 xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Thanh Thuỳ, Liên Châu bị ngập nặng, 800 hộ dân vẫn chìm trong biển nước, phải sơ tán; hơn 10 ngày nay, giao thông ở đây bị tê liệt, chủ yếu đi lại bằng thuyền.
Chủ tịch huyện Thanh Oai Nguyễn Hồng Yên cho biết, xã Liên Châu ngập sâu nhất huyện, hứng nước từ các xã Bình Đà, Cao Viên và thành phố Hà Đông đổ về, đến 9/11 khi thành phố bắt đầu bơm nước ra sông Nhuệ và mở cửa đập Hòa Mỹ để giảm áp lực cho sông Nhuệ thì nước trên kênh Yên Cốc không thể thoát ra sông Đáy lại tiếp tục tràn về Liên Châu, dâng cao thêm khoảng 0,5m. Trại lợn ở khu chuyển đổi hôm trước còn cách mép nước 80cm thì đến sáng sớm ngày 11/11, chỉ còn cách 30cm là nước tràn vào trại. 88 trang trại nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm (diện tích 110 ha) của xã Liên Châu đang bị ngập sâu 3 mét. Hoạt động sản xuất nông nghiệp với nghề ấp trứng vịt lộn của xã bị đình trệ. Sơ bộ, đợt mưa vừa qua khiến người dân Liên Châu thiệt hại 500 tấn cá (hơn 10 tỷ đồng), 230 ha đậu tương, cùng vài chục tỷ đồng thất thu từ gia súc, gia cầm. Được biết, sớm nhất cũng phải 1 tuần nữa ngập úng ở Liên Châu mới tạm ổn.
“Rốn” nước Lại Yên, Hoài Đức ngày 11/11 vẫn còn xóm 1 và xóm 2 bị ngập sâu từ 0,4-0,8m, đường vào thôn ngập quá đầu gối. Toàn bộ ruộng đồng, ao thả cá, trang trại ở Lại Yên ngập trắng trong nước. Dọc trục đường liên thôn và các đường làng rác nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối. Trạm bơm Đào Nguyên với 20 máy bắt đầu bơm nước ra sông Đáy từ ngày 8/11 nhưng mực nước tại xã rút rất chậm, do công suất mỗi máy chỉ có 1.000m3/h. Với tốc độ này, sớm nhất là một tuần nữa Lại Yên mới hết ngập úng. Hàng loạt các xã khác của Hoài Đức như Sơn Đồng, Yên Sở, Kim Chung, Di Trạch, Vân Canh, La Phù, Đông La hiện vận bị ngập. Huyện Từ Liêm còn “rốn” nước Tây Tựu, Tây Mỗ; huyện Chương Mỹ hiện còn tới 36.000 người dân đang sống chung với cảnh ngập sâu. Huyện Thường Tín còn gần 900m hộ bị ngập, trong đó có thôn Đan Nhiễm sẽ phải chịu ngập cho đến khi giải quyết xong úng ngập ở các nơi, trạm bơm dã chiến cũng không giải quyết được vì lượng nước quá lớn. Huyện Mỹ Đức cũng có tới 3 xã Hợp Thanh, Hợp Tiến, An Phú với hơn 2000 hộ chịu cảnh ngập cho đến khi nước các sông Thanh Hà, sông Đáy trở lại bình thường.
Trước thực trạng cấp thiết phải bơm tiêu thoát của ngoại thành, PCT UBND TP Hà Nội, ông Trịnh Duy Hùng cho phép các huyện được chỉ định thầu các công trình cải tạo kênh mương, trạm bơm để nhanh chóng thoát nước. Đồng thời, ưu tiên trước cho khu dân cư, trường học, bệnh viện, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, tận dụng từng ngày để sớm tiêu thoát cho ruộng đồng, nước rút đến đâu khôi phục sản xuất nông nghiệp đến đó. Hà Nội cũng chỉ đạo tập trung bơm nước ra sông Nhuệ, sông Đáy và quyết định mua thêm 75 máy bơm, lắp đặt các điểm bơm dã chiến và bơm cơ động, nhanh chóng hoàn thành việc lắp đặt và đi vào hoạt động.
Hạnh Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN