thethaovanhoa.vn

Tại sao lại che tranh đi để bày tiệc cưới?

11/11/2008 12:39 GMT+7

Triển lãm sơn dầu toàn quốc, đầu tư hàng tỷ của Nhà nước, chuẩn bị hai năm mới thành công. Vậy mà bây giờ người ta ngang nhiên che tranh đi để cho thuê đánh chén tiệc cưới.

(TT&VH) - Trưa Thứ Sáu, ngày 7/11, chúng tôi nhận được cú điện thoại đầy bức xúc của hoạ sĩ Lê Huy Tiếp (Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Uỷ viên Thường vụ của Hội Mỹ thuật Việt Nam) gọi từ Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội nơi đang diễn ra Triển lãm tranh Sơn dầu Việt Nam 2008 (từ ngày 5 đến 16/11). Đây là cuộc triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc do Cục Mỹ thuật & Nhiếp ảnh, (Bộ VH - TT & DL) tổ chức.

Ông Tiếp gay gắt nói, báo chí phải đến ngay mà xem, triển lãm sơn dầu toàn quốc, đầu tư hàng tỷ của Nhà nước, chuẩn bị hai năm mới thành công. Vậy mà bây giờ người ta ngang nhiên che tranh đi để cho thuê đánh chén tiệc cưới đúng vào ngày thường. Có nơi nào lại ứng xử với văn hoá như thế không?…
 Ông Lê Huy Tiếp đang phải vạch tranh mình ra xem
Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật VN (VECA, số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội), tuy là đơn vị tổ chức triển lãm “văn hoá nghệ thuật” có diện tích to nhất, nhưng đơn vị này còn "làm thêm” bằng việc sử dụng diện tích trống để cho thuê đám cưới. Trước đây, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo (thuộc Hội đồng Điêu khắc, Hội Mỹ thuật Việt Nam) từng rất bức xúc vì đang trong thời gian Triển lãm điêu khắc toàn quốc, vẫn diễn ra đám cưới. Các tác phẩm điêu khắc bày đầy trong nhà ngoài sân, người xem lại thấy không gian có dăng thêm ít bóng bay hồng hồng đỏ đỏ, cộng thêm tiếng dzô – dzô ầm ĩ, và tiếng của MC đám cưới nheo nhẻo nhức đầu…
 
Nhưng nay thì “quá đáng quá, chẳng ra cái thể thống gì” (nguyên lời của hoạ sĩ Lê Huy Tiếp). Bước vào cổng, đi thẳng là toà nhà M1, toà nhà chính, tầng dưới cùng là một trong bốn phòng treo tranh. Thì sáng  Thứ Sáu –  ngày 7/11, tất cả tranh trong phòng này đều bị che phủ bằng rèm để kê bàn ăn phục vụ tiệc cưới. Ngay cả bức tranh Nhìn ra biển của ông Lê Huy Tiếp cũng bị phủ rèm. Hôm đó là Thứ Sáu, buổi trưa, ông Lê Huy Tiếp định dẫn mấy người bạn nước ngoài đến xem tranh Việt Nam, thấy vậy, ông bèn vội vã nhắn họ đừng đến (vì lý do khác), để họ đỡ trông thấy cảnh “ngang trái” này. Một số hoạ sĩ, khách từ tỉnh xa tranh thủ cuối tuần về xem triển lãm (có tác phẩm của họ và bè bạn) cũng không xem được, rất bức xúc phải ra về. Khi ông Lê Huy Tiếp hỏi người quản lý, thì được biết phải đến 1h30 chiều, xong tiệc cưới mới gỡ rèm ra.
 Cảnh ngoài sân nhốn nháo tiệc cưới, người ra vào, và tấm biển Triển lãm Sơn dầu Việt Nam 2008 xa xa trước cửa
phòng chính trở nên nhạt nhòa không ai biết
Tiếp theo hai ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, một loạt đám cưới vẫn được tổ chức. Tuy số tranh lần này không bị phủ rèm như hôm Thứ Sáu, nhưng người xem và người đi ăn cưới vẫn nhộn nhạo (vì đám cưới trên tầng ba). Những cái loa đại phát inh ỏi phá tan hoàn toàn cái không khí tĩnh lặng cần thiết để thưởng thức mỹ thuật.

Khi được hỏi, ông Vi Kiến Thành, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (đơn vị tổ chức Triển lãm Sơn dầu Việt Nam 2008), cho rằng: việc biến phòng triển lãm thành phòng tiệc cưới là sai. Song trước khi triển lãm diễn ra, ban giám đốc VECA đã xin phép “chữa cháy” với Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh do đã trót ký hợp đồng tổ chức tiệc cưới với khách hàng. VECA giải thích với Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh rằng do bộ phận nhận đặt tiệc và bộ phận triển lãm làm việc không khớp với nhau nên mới dẫn đến sự chồng chéo như vậy (!).

Cách giải thích ấy xem ra chưa ổn. Bởi vì không thể có chuyện một triển lãm của Bộ VH-TT&DL chuẩn bị trong gần hai năm, quy mô toàn quốc, đầu tư hàng tỷ đồng, đến khi đem ra triển lãm thành quả cuối cùng tại trung tâm có nhiệm vụ chuyên trách triển lãm của Bộ lại bị mấy cái hợp đồng đám cưới “đè bẹp”. Cuối cùng tranh lại bị ấy màn quây lại để… thực khách khỏi bị ảnh hưởng, ăn kém ngon miệng?!!! Chẳng lẽ đây lại là Trung tâm tổ chức tiệc cưới Việt Nam, kiêm triển lãm văn hoá nghệ thuật?

Hà Châu Sơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN