thethaovanhoa.vn

Vòng 13 Ligue 1: Vực thẳm sau lưng Le Guen

09/11/2008 09:56 GMT+7

Paul Le Guen đang sợ hãi. Hai thất bại liên tiếp gần đây của PSG đã xóa sạch những dư âm đẹp đẽ sau chiến thắng trong trận “siêu kinh điển” trước Marseille.

(TT&VH) - Paul Le Guen đang sợ hãi. Hai thất bại liên tiếp gần đây của PSG đã xóa sạch những dư âm đẹp đẽ sau chiến thắng trong trận “siêu kinh điển” trước Marseille, và đẩy cựu HLV Lyon đến sát bờ vực thẳm.

Hai mặt

Không ai biết đâu là bộ mặt thật của PSG. Đả bại Bordeaux, hạ nhục Marseille, nhưng lại dễ dàng chịu thua trước Grenoble, Nice hay Toulouse. Chỉ tung ra vỏn vẹn tám cú sút đã ghi tới bốn bàn và đem về ba điểm sau cuộc chạm trán Marseille, nhưng lại không thể khoan thủng hàng phòng ngự của một Nice nhỏ bé với số lần bắn phá gấp rưỡi (12 cú sút) và đành chấp nhận tay trắng ở vòng đấu trước. PSG luôn đứng trên ranh giới mong manh giữa thắng và thua, giữa chắt chiu và phung phí, giữa hiệu quả và vô hại. Họ thất thường như một thiếu nữ đỏng đảnh, điều chỉ có Chúa mới hiểu được tại sao.
 
Paul Le Guen đang sợ hãi
 
Thật vậy, rất khó để lý giải một cách rõ ràng nguyên nhân những thất bại, hay những chiến thắng của PSG. Lúc mà người ta nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng giành được ba điểm, thì họ lại trắng tay, lúc mà chẳng ai tin tưởng vào cửa thắng của họ, thì lại làm mọi người ngạc nhiên. Không tồn tại một qui luật nào hết. Khi cảm hứng của các cầu thủ và sự may mắn song hành, PSG là một địch thủ vô cùng đáng sợ. Nhưng đáng buồn là, cảm tính con người không phải là cỗ máy để có thể “rập khuôn” hết trận này qua trận khác, và rằng nếu đặt cược vào may mắn, tốt nhất là nên chơi xổ số. Chính vì tính “hai mặt” ấy, dù đã có một chiến dịch tăng cường lực lượng đáng kể đầu mùa (với sự xuất hiện của Giuly, Makelele và Hoarau), PSG vẫn lơ lửng ở giữa bảng xếp hạng (vị trí 11), với 17 điểm sau 12 vòng và đang phải đối mặt với một mùa giải vứt đi.

Đằng sau là vực thẳm

Người phải chịu trách nhiệm lớn nhất đối với thành bại của một đội bóng chính là HLV. Paul Le Guen đã không định hình rõ rệt được cách đá cho đội bóng của mình, khi để PSG chìm vào lối chơi thiên về cảm hứng và rất thiếu tính ổn định. Cựu HLV Lyon có vẻ như đã “hết bài”. Đối thủ đã thuộc lòng những sắp đặt đội hình của ông và các thay đối chiến thuật trong trận cũng chẳng mấy hiệu quả. PSG tìm kiếm bản sắc cho riêng mình dưới sự dẫn dắt của Paul Le Guen, nhưng không những chẳng tạo nên một cá tính nào cho đội bóng, ông còn khiến nó trở nên máy móc và khô cứng. Không ý tưởng. Không sáng tạo. Giờ đây, không cả chiến thắng…

…Và cũng không còn đường nào để lùi cho Paul Le Guen nữa, sau hai trận thua liên tiếp trước Nice (sân khách) và Toulouse (sân nhà). PSG đã bắt đầu mùa giải với tham vọng vô địch, hoặc chí ít là một suất dự cúp châu Âu, nhưng giờ đây họ buộc phải hài lòng với vị trí thứ 11. Chẳng những thế, với phong độ ngày càng sa sút, không loại trừ khả năng đội bóng thủ đô Paris sẽ tiếp tục bị kéo xuống nửa dưới bảng xếp hạng, và bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng như mùa giải trước lúc nào chẳng hay. Muốn PSG thoát khỏi vực thẳm, có lẽ Paul Le Guen phải bị đẩy xuống vực thẳm. Hai vòng đấu trước, tiền đạo Hoarau đã lập một cú đúp đem về chiến thắng 4-2 cho PSG trong trận “siêu kinh điển”, và cứu cựu HLV Lyon khỏi bị “trảm”. Lần này, ai sẽ chìa tay cho ông?

Dự đoán đoán cùng TT&VH

PSG – Lille 2-2
Valen – Nancy 2-1
St.Etienne – Rennes 1-1
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN