Các khán giả Emirates hẳn sẽ thật sướng mắt nếu như trận derby nước Anh đêm nay cống hiến nhiều bàn thắng. Nhưng nếu quả thực điều đó xảy ra thì chưa chắc đã phải vì công hay.
(TT&VH) - Các khán giả Emirates hẳn sẽ thật sướng mắt nếu như trận derby nước Anh đêm nay cống hiến nhiều bàn thắng. Nhưng nếu quả thực điều đó xảy ra thì chưa chắc đã phải vì công hay mà là do thủ kém.
Nhận định trên hoàn toàn không vô cớ bởi có khá nhiều dấu hiệu cho thấy cả Arsenal và M.U đều đang gặp bất ổn về phòng thủ. Trong hai trận đấu gần nhất gặp Tottenham và Stoke City, thủ môn Almunia đã phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần, bằng số bàn thua của họ ở 9 vòng trước đó. Không đến nỗi tệ hại như thế, song việc để cho tân binh Hull City giã tới 3 bàn thắng ngay tại Old Trafford và thủng lưới lần đầu tiên ở Champions League mùa này, M.U cũng đang rơi vào tình trạng "công làm, thủ phá".

Khả năng di chuyển và bọc lót của hàng thủ M.U cũng là điều đáng lo ngại. Evra được đánh giá cao ở sức mạnh trong tấn công nhưng khả năng phòng ngự của anh là điều đáng lo ngại. Cũng trong trận đấu với Hull City, cú chuyền về thiếu dứt khoát của hậu vệ người Pháp đã tạo điều kiện để Mendy thoát xuống tâng bóng qua đầu và ghi bàn, bất chấp Vidic đã bay người phá bóng trên vạch vôi khung thành. Và ở trận hòa tại Celtic Park giữa tuần qua, sai lầm lớn nhất trong bàn mở tỷ số thuộc về trung vệ kỳ cựu Ferdinand. Khi trái bóng được Vidic đánh đầu ra phía trung lộ, McDonald đứng rất trống trải bên cánh phải, lẽ ra Ferdinan phải dâng lên ngay lập tức để khiến đối phương rơi vào thế việt vị thì anh lại chậm trễ và khi trái bóng tới chân đối phương thì không kịp áp sát.
Nhưng hàng thủ M.U vẫn hơn hẳn Arsenal nếu xét về yếu tố con người. Dù gì thì Rio Ferdinand và Vidic cũng là những trung vệ đẳng cấp và có kinh nghiệm, chỉ có điều phong độ của họ đang sa sút. Và quan trọng là M.U không gặp chấn thương nào đáng kể nơi hàng phòng ngự. Trong khi đó, Arsenal không kiếm đâu ra một trung vệ cỡ như Sol Campbell hay Tony Adams trước đây để làm chỗ dựa cho hàng phòng thủ bởi Wenger không chịu móc hầu bao. Trong khGallas, Toure và cả Silvestre, người cũ của M.U, đều không thể so sánh với Vidic và Ferdinand về đẳng cấp, Ấy vậy mà bây giờ hàng thủ của Arsenal lại đang yếu trầm trọng vì chấn thương. Gallas chưa thực sự hồi phục, Silvestre vỡ mũi ở trận đấu với Fenerbahce, trong khi ở bên cánh, Sagna cũng vẫn chấn thương.
Một đội bóng dù có hàng công hay đến mấy mà hàng phòng ngự lại thiếu kinh nghiệm thì ắt sẽ phải trả giá, huống chi ở thời điểm này, Arsenal yếu cả hai. Có thể hiểu tại sao trong suốt 3 năm qua, The Gunners đã liên tục trắng tay ở mọi đấu trường. Những trụ cột ra đi đã không được thay thế tương xứng về đẳng cấp khiến cho các Pháo thủ trở nên thiếu ổn định và dễ gục ngã vào những thời điểm quan trọng. Mùa giải này, Wenger tiếp tục gặt "lúa non" trong khi chẳng có sự bổ sung đáng kể nào, nhất là ở hàng phòng ngự. Vậy thì chức vô địch cũng sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi.
N.C